Cà Mau: Sống ở thành phố nhưng "khát" đường đi

“Alo cử tri Phương Nam” của Truyền hình Quốc hội Việt Nam có nhận phản ánh của hơn 100 hộ dân sinh sống ở khóm 5, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau phản ánh bức xúc vì cho đến nay vẫn chưa có được đường đi mặc dù tên đường đã có từ rất lâu. Hiện nay, việc đi lại của người dân và học sinh đi học rất khó khăn phải bơi xuồng qua sông. Người dân đã kiến nghị rất nhiều năm nhưng vẫn chưa đầu tư nên rất bức xúc.

Dùng xuồng bơi qua sông hay băng qua những khu vườn rậm rạp là cách mà người dân ở khóm 5, phường 8, thành phố Cà Mau di chuyển mỗi ngày. Nghịch lý là đường thì chưa có, trong khi tên đường thì đã có từ rất lâu. 

Theo người dân, không có đường việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Quá bức xúc, một số hộ đã tự bỏ tiền làm lộ nửa mét để con em đi học. 

Người dân cho biết, từ rất lâu, người dân nơi đây đã tự nguyện hiến đất, cây trồng và vật kiến trúc để làm đường. Tuy nhiên, đến nay đường Trương Phùng Xuân chỉ có ở trên các bảng số nhà của người dân.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Chí Điển -

Công Tràng