Ukraine quyết cố thủ ở Bakhmut

Liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, sự quan tâm đều đang đổ dồn về thành phố Bakhmut, nơi mà lực lượng Nga và Ukraine đang giằng co từng tấc đất. Trái với dự đoán trước đó, quân đội Ukraine không rút lui mà quyết tâm cố thủ tại thành phố này bất chấp thương vong lớn cho cả 2 bên.

UKRAINE QUYẾT CỐ THỦ Ở BAKHMUT

Hôm 11/3, ông chủ công ty quân sự Wagner, một trong những lực lượng Nga đang tham chiến ở Bakhmut cho biết lực lượng của ông chỉ cách trung tâm thành phố có 1,2km. Tuy nhiên, tiền tuyến giờ đây là dòng sông cắt ngang thành phố, khu vực trống trải hai bờ sông khiến cho các bước tiến của quân đội Nga sẽ gặp "thách thức rất lớn".

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố, các lực lượng Kiev vẫn đang chốt giữ bên trong Bakhmut. Ông Oleksandr Syrsky, tư lệnh lục quân Ukraine, cho biết việc cố thủ Bakhmut sẽ giúp cho quân đội Ukraine có thời gian chuẩn bị cho một cuộc phản công sắp tới và hiện đang suy tính kỹ phương án ngăn chặn quân Nga.

THƯƠNG VONG LỚN

Hôm 12/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng hơn 220 quân nhân Ukraine đã tử trận trong 1 ngày ở tiền tuyến Donetsk nhưng không nói rõ cụ thể số thương vong ở Bakhmut.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phía Nga cũng phải gánh chịu thương vong lớn.

Ông chủ hãng Wagner, Prigozhin thừa nhận rằng lực lượng quân sự tư nhân dưới trướng của ông đã mở các trung tâm tuyển chiến binh ở 42 thành phố để bổ sung nhân lực.

Theo các nhà phân tích, nếu quân Ukraine cố bám trụ tại thành phố này và thành công, họ có thể thu được thắng lợi về chiến thuật và tâm lý.

Tuy nhiên, ngược lại, nếu lực lượng Wagner khép kín được các gọng kìm của họ trong những ngày hoặc tuần tới thì tổn thất của quân Ukraine sẽ ở mức thảm họa. Không chỉ bị đánh bật khỏi Bakhmut, phía Ukraine có thể sẽ mất thêm 10.000 quân tại đây.

Vân Hương