Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên nghiêng mình trước những chiến sỹ lái xe dũng cảm

"Chúng tôi xin nghiêng mình trước những cống hiến, hi sinh thầm lặng của các chiến sỹ lái xe dũng cảm. Tấm lòng và tình cảm cao đẹp của các bạn sẽ in đậm trong tâm trí của mọi người” - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu trong buổi gặp mặt, tri ân của thành phố với các lái xe tham gia chống dịch Covid-19.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh, đã có nhiều tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Sáng 30/1, Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt, tri ân các tài xế đã tham gia vận chuyển bệnh nhân, hỗ trợ lực lượng y tế trong giai đoạn cao điểm chống dịch Covid-19.

Anh Hồ Minh Sang, có 6 năm làm tài xế cho công ty Phương Trang, không khỏi nghẹn ngào khi nhớ lại thời điểm đỉnh dịch Covid-19 tại TP.HCM vào khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8.2021. Anh Minh cùng hàng trăm bác tài khác đã xông xáo tham gia vào các chuyến xe nghĩa tình chở y bác sĩ, tình nguyện viên đi chống dịch; chở F0 đi bệnh viện; phân bổ trang thiết bị y tế điều trị bệnh nhân; vận chuyển lương thực thực phẩm cho các bệnh viện và đưa bà con gặp khó khăn về quê an toàn trong những ngày dịch bệnh căng thẳng nhất tại TP.HCM.

Anh Hồ Minh Sang, Tài xế Công ty Phương Trang: “Mình mặc bộ đồ cấp cứu chở bệnh nhân đi có khi mất 4-5 tiếng, xong việc về rồi tắm rửa mới ăn cơm được, có nhiều ca bệnh phải đứng chờ lâu phải đi 2-3 bệnh viện. Bản thân tôi lúc đó cũng chưa chích mũi thuốc nào nên cũng hơi sợ, nhưng về sau tiếp xúc với bệnh nhân rồi thì cũng quên dịch luôn”.

Anh Trần Công Lập, Tài xế Trung tâm cấp cứu 115 TP. Hồ Chí Minh: “Thời điểm đó, lượng ô xy rất là khan hiếm, bệnh nhân thì SpO2 lại tuột. Do đó mình phải lao vào trấn an, động viên, vừa phụ các ekip bác sỹ, tổng đài liên hệ bệnh viện cho bệnh nhân vào”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thay mặt Đảng bộ thành phố bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các bác tài xế, tình nguyện viên lái xe cấp cứu, các nhóm thiện nguyện, không ngại khó khăn gian khổ, xa cách gia đình, ngày đêm sẵn sàng hỗ trợ đội ngũ y bác sỹ, bệnh nhân trong đợt dịch thứ 4 vừa qua. 

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh: “Họ đã làm thay chức năng bác sỹ, tư vấn tâm lý, làm thân nhân để chăm sóc, sẻ chia, động viên, hỗ trợ người bệnh lúc cô đơn, lo lắng, hoang mang, chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi xin nghiêng mình trước những cống hiến, hi sinh thầm lặng của các chiến sỹ lái xe dũng cảm. Tấm lòng và tình cảm cao đẹp của các bạn sẽ in đậm trong tâm trí của mọi người”.

Dịp này, Thành uỷ, HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao tặng quà tri ân 125 cá nhân và các tập thể, doanh nghiệp vận tải có những đóng góp tích cực, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

Văn Quyền