Tại Đà Nẵng có một nhân vật đặc biệt, dù chỉ mới tốt nghiệp THPT nhưng lại là một trong những tác giả hiếm hoi hai lần nhận Giải Vàng sách Việt Nam vào các năm 2011 và 2015 với 2 quyển sách: Huỳnh Thúc Kháng tuyển tập và Phạm Phú Thứ toàn tập cùng nhiều đầu sách về văn hóa, lịch sử khác. Ông là tấm gương về tinh thần yêu văn hóa, yêu lịch sử và khả năng tự học, tự tìm hiểu và hệ thống kiến thức một cách khoa học, bài bản.
Căn nhà nhỏ của ông Phạm Ngô Minh ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phủ đầy những quyển sách quý mà ông đã dày công sưu tầm, từ vài chục năm trước. Đây là điểm đến của rất nhiều nhà nghiên cứu, sinh viên mỗi khi tìm tư liệu quý.
Chính tình yêu với sách, với văn hoá, lịch sử Việt Nam đã đưa ông đến với sự nghiệp cầm bút, dù đây chỉ là nghề tay trái.
Sau hơn 30 năm, ông đã hoàn thành 10 đầu sách, trong đó có những tuyển tập dầy hàng nghìn trang. Ông cũng là một trong những tác giả hiếm hoi hai lần nhận Giải Vàng sách Việt Nam vào các năm 2011 và 2015 với 2 cuốn sách: Huỳnh Thúc Kháng tuyển tập và Phạm Phú Thứ toàn tập.
Không biết thì học hỏi và tìm những người có chuyên môn để trợ giúp, hơn 4 năm qua, ông dành thời gian để chuẩn bị cho ra mắt thêm một toàn tập về Chu Mạnh Trinh - một vị quan, một danh sĩ dưới triều Nguyễn.
Ở tuổi 67, ông vẫn xem sách là hơi thở, và việc chắp bút cho những tuyển tập về các nhân vật lịch sử là duyên, là nợ, là cách ông góp sức mình vào việc giữ gìn văn hoá Việt Nam.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!