Tết nơi biên giới Tây Nam: Mệnh lệnh từ trái tim người lính

Tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh tiếp giáp với Campuchia có nhiều cửa khẩu và đường mòn lối mở. Để đảm bảo Quốc phòng an ninh đợt Tết Nguyên Đán 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bố trí 100% lực lượng trực gác, đồng thời tăng cường các lực lượng từ các tỉnh, thành phố với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ “thức cho dân ta ngủ, trực gác cho dân ta bình yên...”.

TẾT Ở VÙNG BIÊN GIỚI TÂY NAM

Tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh có chiều dài hơn 240km tiếp giáp với nước bạn Campuchia, có tất cả 16 trạm bao gồm cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, trạm cửa khẩu phụ và 72 đường mòn lối mở. Để đảm bảo Quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới, đặt biệt là cao điểm tết Nguyên Đán 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bố trí 100% lực lượng trực gác, đồng thời tăng cường lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, lực lượng công an địa phương, bộ đội, dân quân... với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ “thức cho dân ta ngủ, trực gác cho dân ta bình yên.”. Và, những lúc xuống ca trực các anh cũng có cái tết ấm cúng bên đồng chí và đồng đội.

Tại chốt cảnh giới Biên phòng Long An thuộc đồn biên phòng của khẩu Quốc tế Mộc Bài, ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh, tết nơi đây rất đơn giản, chỉ cây mai, vài hộp bánh kẹo, hạt điều, hạt hướng dương nhưng ấm áp tình đồng chí đồng đội. Đến ca trực, các anh tiếp tục hành trang tuần tra, trực gác bảo vệ an ninh tuyến biên giới. 

Đại tá Phạm Đình Triệu - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh: “Với sự quyết tâm cao của cán bộ chiến sỹ trong đơn vị thì tình hình an ninh trật tự khu vực được giữ gìn và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, vào dịp tết Nguyên đán này. Đảng bộ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị cảu Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng của Quân Khu 7, của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu để tạo điều kiện thuận lợi cho bà đón một cái tết bình an, vui vẻ...”

Với chiều dài tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh hơn 240km, tỉnh Tây Ninh còn tăng cường Bộ đội biên phòng các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Quảng Ngãi, TP.HCM, và lực lượng công an địa phương, bộ đội, dân quân bố trí hơn 150 tổ chốt dọc tuyến biên giới.

Thiếu tá Trần Đình Hải - Phó Đội trưởng trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh: “Tết này vì điều kiện dịch bệnh nên chốt cũng như tập thể cán bộ đồn tổ chức đón tết tại vị trí công tác thay phiên nhau nghỉ ngơi và trực tết thôi...”

Em Trần Quốc Tuân - Dân quân Xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh: “Em cảm thấy rất là vinh dự khi được tăng cường lên tuyến biên giới góp phần công sức đóng góp cho đất nước.”

Còn Thiếu tá Đinh Quốc Hoan – Nhân viên kiểm tra giám sát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định tạm chia tay vợ và 2 con nhỏ ở quê để cùng đồng đội vượt hơn 1000km tăng cường cho Tây Ninh. Tham gia quân ngũ Bộ đội Biên phòng 22 năm, anh có 4 năm ăn tết xa nhà.

Thiếu tá Đinh Quốc Hoan - Nhân viên kiểm tra giám sát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định, lực lượng tăng cường cho Tây Ninh: “Không khí đón tết tất nhiên ở hai miền khác nhau tuy nhiên vì nhiệm vụ chúng tôi gác lại tất cả chống dịch COVID và bảo vệ biên giới và những nhiệm vụ khác do đồn phân công...”

Ban ngày, các anh tổ chức tuần tra kiểm soát, trực gác công khai, đêm về thì tổ chức mật phục để kịp thời ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, các loại tội phạm. Sau ca trực, Thiếu tá Đinh Quốc Hoan tranh thủ điện thoại về hỏi thăm sức khỏe và chúc tết gia đình.

Thiếu tá Đinh Quốc Hoan - Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định: “Alo, 2 con ở nhà với mẹ có ngoan không’ – ‘dạ có’; ‘cố gắng nghe lời mẹ với ông bà nhé, bố chúc mẹ và các con sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe’ – ‘chúc chồng luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhanh chóng về xum họp gia đình nhé’ – ‘vầng, yên tâm qua Tết này bố sẽ về’ – ‘chúc bố ăn Tết vui vẻ nhé’ – ‘vâng, bố chào 3 mẹ con’...” 

Tết năm nay có lẽ là cái tết đặc biệt nhất đối với anh. Ngoài công việc anh cùng hát hò chia vui, đón tết cùng đồng chí đồng đội.

Với tinh thần “vui xuân không quên nhiệm vụ”, “thức cho dân ta ngủ, trực gác cho dân ta bình yên” đây cũng là mệnh lệnh từ trái tim của người lính./.

Phạm Quyền