• 1597 lượt xem
  • 08:21 07/02/2022
  • Xã hội

Tết của những người con xa xứ

Tết cổ truyền vốn là dịp để quây quần, đoàn viên. Tuy nhiên với các du học sinh Việt Nam ở nước ngoài, nhất là các nước không đón Tết Nguyên đán, dịp lễ cổ truyền này khó mà tròn vẹn như khi ở quê nhà. Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch, các chuyến bay thương mại bị hạn chế nên nhiều du học sinh lại càng nhớ cái Tết quê hương.

Là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Nga, Thu Hương không kịp về Việt Nam dịp Tết do sát lịch thi. Bù lại, Hương có khá nhiều bạn bè, cộng đồng người Việt xung quanh để cùng dùng bữa tất niên với những món ăn truyền thống, lưu giữ những tập tục văn hóa nơi phương xa.

Bạn NGUYỄN THU HƯƠNG - Du học sinh tại Nga: “Để mà nói là Tết giống 100% ở Việt Nam thì không thể nhưng chúng mình cũng cố gắng hết sức có thể để đón 1 cái Tết đủ đầy nhất với nhau”

Còn với Minh Nguyệt, đây là năm thứ 6 xa nhà để học tập trên đất Mỹ. Tại nơi Nguyệt sinh sống, việc tìm kiếm hương vị Tết Việt khó hơn rất nhiều, vì thế buổi tất niên cùng bạn bè cốt để giữ lấy tinh thần tiễn năm cũ, đón năm mới, còn các món ăn thì linh hoạt theo những nguyên liệu mua được.

Bạn ĐỖ MINH NGUYỆT - Du học sinh tại Mỹ: “Thỉnh thoảng em cũng thấy hơi hụt hẫng khi không thể đón Tết quây quần bên gia đình. Với em thì Tết vẫn là dịp rất quan trọng, dù bận mấy thì em cũng vẫn cố gắng dành thời gian gọi về cho bố mẹ ông bà. Ngoài ra thì ở trường em hội du học sinh cũng tổ chức 1 số sự kiện nên em cũng vơi bớt nỗi buồn 1 chút”

Vào thời khắc giao thừa tại Việt Nam, Nguyệt và nhiều du học sinh tại Mỹ khác vẫn tiếp tục đi học, đi làm như một ngày bình thường. Họ chỉ có thể dành chút thời gian tranh thủ gọi về gia đình để lắng nghe câu chuyện Tết quê hương. Đối với những du học sinh xa quê, mỗi dịp Tết đến xuân về, điều ước lớn nhất có lẽ là trở về nhà.

Bạn NGUYỄN THU HƯƠNG - Du học sinh tại Nga: “Mình cũng không mong gì hơn là sớm hết dịch, nối lại các đường bay Quốc tế để sớm được trở về Việt Nam”.

Đỗ Minh