"Sói biển" Bùi Văn Toàn lần thứ 2 trở về từ cõi chết

Trong số 5 ngư dân vừa được tìm thấy có thuyền trưởng Bùi Văn Toàn. Cách đây 8 năm, chiếc tàu cá 18 ngư dân do "sói biển" lèo lái đã gặp nạn tại vùng biển Kê Gà. Chuyến gặp nạn ấy có 12 ngư dân được cứu sống sau hơn 1 ngày ngâm mình dưới biển.

Phóng viên Lê Trang: “Thưa quý vị! cho đến chiều nay 5 ngư dân may mắn sống sót đã quay trở về với gia đình, đặc biệt trong đó có thuyền trưởng Toàn, người được cư dân mạng gọi là Sói biển sau 2 lần ngư dân này sống sót sau 2 vụ chìm thuyền.”

Chẳng điều gì có thể tả xiết niềm vui của gia đình, khi thuyền trưởng Bùi Văn Toàn trở về. Trải qua 12 ngày chống chọi với sóng gió, đói khát khi trôi dạt trên biển, sức khỏe của thuyền trưởng Bùi Văn Toàn còn rất yếu, cơ thể bị bong tróc, lở loét do ngâm nước biển lâu ngày.

Còn nhớ, cách đây 8 năm, chiếc tàu cá 18 ngư dân do thuyền trưởng Bùi Văn Toàn lèo lái, đã gặp nạn tại vùng biển Kê Gà. Chuyến gặp nạn ấy, có 12 ngư dân được cứu sống sau hơn 1 ngày ngâm mình dưới biển và 6 người còn lại vĩnh viễn ra đi. Còn lần này là 15 ngư dân, 9 người sống sót sau 12 ngày trôi dạt không thức ăn, nước uống.

Ngư dân BÙI VĂN TOÀN, Thuyền trưởng tàu cá BTh 97478 TS, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: “Không có gì ăn hết, bơi vớt được cái gì ăn cái đó, có được 1, 2 cơn mưa thì hứng nước mưa uống, 1 tuần lễ mà có tàu cứu thì anh em sống hết, sau 1 tuần thì anh em thất vọng hết rồi, hết đường sống, trôi đến đâu thì chết chứ đâu có hy vọng sống nữa đâu.”

Xóm biển nghèo, nên dù đã 1 lần gặp nạn thì vì kế sinh nhai họ vẫn ra khơi bám biển, chỉ riêng phường Phú Tài có đến 11 lao động trên chiếc thuyền do thuyền trưởng Toàn cầm lái, chuyến đi này cũng 6 người nằm lại ở biển, để lại cha mẹ già cùng đàn con thơ, dù những ngày qua chính quyền địa phương, hàng xóm đã đến động viên chia sẻ, nhưng mất mát này vẫn là quá lớn.

Ông VÕ VĂN HÙNG, Trưởng khu phố 3, Phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: “Nói chung là cuộc sống của người dân ở đây, nhất là người đã mất thì địa phương cũng rất quan tâm nhưng cũng trăn trở nhiều, buồn nhiều vì đây là những người khó khăn nhất của Phú Tài, mà họ đã ra đi thì để lại những mảnh đời bất hạnh, vợ và con còn nheo nhóc nhiều lắm.”

Người dân Bình Thuận gọi sự trở về của thuyền trưởng Bùi Văn Toàn và 8 thuyền viên là điều kỳ diệu, kỳ diệu bởi họ đã sống sót sau 12 ngày chống chọi với sóng gió và đói khát trên biển cả mênh mông.

Câu chuyện về hành trình sống sót của họ có lẽ sẽ vẫn được người dân xóm biển nhắc đến trong nhiều ngày tới để biết rằng những chuyến mưu sinh trên biển là không hề dễ dàng. 

Lê Trang