• 1012 lượt xem
  • 02:49 26/10/2022
  • Xã hội

"Nuôi em Mộc Châu" thêm cơm, thêm thịt vào mỗi bữa ăn của các em nhỏ vùng biên viễn

Một bữa cơm có thịt tưởng chừng bình thường lại là niềm mơ ước của bao em nhỏ khó khăn vùng sâu vùng xa, trở thành động lực để hàng ngày các em đến trường, không phải theo cha mẹ lên nương rẫy. Tại Sơn La, dự án “Nuôi em Mộc Châu” đã mang đến cho các em những bữa cơm có thịt, có cá, dẫn lối các em đến trường để mơ ước cho một tương lai no ấm.

Sau gần 2 năm thực hiện, dự án “Nuôi em Mộc Châu” đã hỗ trợ được gần 4000 em nhỏ tại các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên; với tổng kinh phí đến thời điểm hiện tại là hơn 6,4 tỷ đồng. Những bữa cơm có thịt, có cá, có rau đã dẫn lối các em đến trường để học, để chơi, để mơ ước cho một tương lai no ấm, không đói nghèo, không tệ nạn.

Dù khó khăn, vất vả, dù không phải là nhiệm vụ công việc, nhưng trung úy Dương Hải Anh cùng với những người đồng đội của mình đã gây dựng dự án bằng cả tấm lòng của người chiến sĩ công an vì dân, vì nước.

Và nối tiếp thành công của dự án “Nuôi em Mộc Châu”, Hải Anh tiếp tục xây dựng dự án “Hạnh phúc cho em”. Hiện dự án này đã xây dựng được 9 điểm trường, xóa điểm trường tạm bằng gỗ và xây tặng 3 ngôi nhà hạnh phúc.

Trung úy Dương Hải Anh – Gương mặt trẻ Tình nguyện Quốc gia năm 2021 vẫn mang tấm lòng đầy nhiệt huyết để giúp các em nhỏ vùng viễn biên từng bữa cơm, từng manh áo ấm, từng nụ cười hạnh phúc

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Văn Thắng