• 6094 lượt xem
  • 06:28 13/02/2022
  • Xã hội

Nữ cán bộ tuổi 78, tự đi xe máy tới cơ quan, ngày làm đủ 8 tiếng

Mọi người khi về hưu thường lựa chọn cách sống an nhàn tuổi già bên gia đình, con cháu. Không ít người lại muốn được làm việc, cống hiến và họ đã trở thành nguồn động lực, tấm gương sáng để cán bộ trẻ và con cháu noi theo. Điển hình là bà Đặng Thị Mai Hòa - một cán bộ xã hội cao tuổi, vô cùng mẫn cán cùng gần 40 năm công tác phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình thành phố Hà Nội sau khi về hưu.

Bà ĐẶNG THỊ HÒA - Cán bộ xã hội phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình thành phố Hà Nội: Tôi tên là Đặng Thị Mai Hòa, năm nay 78 tuổi, hiện đang giữ một số nhiệm vụ của Phường giao như là: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Trung ương phường, Trưởng ban thanh tra nhân dân của Phường. Hằng ngày cứ 8h kém 15 là tôi lên Ủy ban Nhân dân phường để thực hiện các nhiệm vụ về văn phòng hoặc tham dự các cuộc họp liên quan. Một ngày cũng làm việc 8 tiếng như bình thường, tôi bao giờ cũng đến trước về sau, có thể 12h trưa tôi mới về. 6h tối tôi mới về." 

Bà ĐẶNG THỊ HÒA- Cán bộ xã hội phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình thành phố Hà Nội: "Có lẽ tôi sinh ra là để làm các hoạt động xã hội. Từ lúc còn trẻ đến giờ có lẽ tôi chưa nghỉ ngơi một ngày nào kể cả khi đã về hưu vào năm 1991. Những hoạt động ấy đã tạo cho tôi niềm vui. Niềm vui ấy là bởi tôi có nhiều bạn, nhiều đồng chí nhiều đồng đội và đồng nghiệp. 

Chị NGÔ THỊ THÚY LAN- Phó Bí thư thường trực phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội: Chúng tôi cảm thấy may mắn khi có một cán bộ cơ sở tâm huyết và trách nhiệm đến như vậy và  chúng tôi thấy rằng mình cần phải phấn đấu làm tốt hơn nữa, một người cao đã về hưu mà nhiệt tình như vậy thì không có lý gì chúng tôi còn trẻ và đương chức lại không phát huy hết tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết của mình. Chúng tôi mong rằng tinh thần làm việc của của bác sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ”.

Bà ĐẶNG THỊ HÒA - Cán bộ xã hội phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình thành phố Hà Nội: Tại cơ sở thì tôi đang giữ chức Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận. Tôi hỗ trợ bà con trong địa phương mình hết mình, cần việc gì mình có thể giúp được là sẽ giúp rồi làm công tác từ thiện nữa. Tôi lấy đó là niềm vui của mình, và thấy rằng góp ích được chút nào cho xã hội thì hay chút đó”.

Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG - Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội:Bác Hòa là người rất là gương mẫu và nắm bắt rất kỹ tình hình địa bàn dân cư. Địa bàn rộng nhưng gia đình nào là gia đình chính sách khó khan và cần phải hỗ trợ bác đều nắm rất chắc, ngay cả đảng viên hai chiều nữa.  Chúng tôi thường gọi bác là người của công việc luôn chân luôn tay. Nhiều tuổi rồi nhưng đến giờ vẫn gõ máy tính, mọi công việc bác đều chỉ đạo rất là thong minh và khoa học”.

Bà ĐẶNG THỊ HÒA - Cán bộ xã hội phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình thành phố Hà Nội: “Khi làm tôi không bao giờ tính toán tới thu thập vì bản thân tôi khi làm tôi đã có tiền lương hưu rồi. Đây là niềm vui không gì có thể so sánh được, tiền bạc cũng không thể so sánh được bằng tình cảm mà anh em đã trao cho mình. Chính vì vậy trong công tác tôi luôn luôn phải cố gắng và có lẽ chưa năm nào là chưa hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao. Năm nào giấy khen từ trung ương đến địa phương tôi đều được hơn chục cái”.
 

Kim Thanh