Sáng 19/10, Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa tổ chức buổi lễ ra mắt 2 cuốn sách mới của nhà văn, nhà báo Như Bình, tập thơ “Sự im lặng biếc xanh” và tùy bút “Thương những xa xôi”. Cùng với sự kiện ra mắt hai cuốn sách, tác giả Như Bình cũng “trình làng” một bộ sưu tập tranh mang tên “Hẹn” mà chị mới sáng tác trong những năm gần đây.
Đây là cuộc “trở lại” ấn tượng của Như Bình sau 10 năm “lặng lẽ” trên văn đàn. Cuộc trở lại lần này đánh dấu một bước đi mới trên con đường sáng tạo của chị khi “đột phá” vào ba loại hình mới: Thơ, tùy bút và hội họa.
Tiếng chuông thơ của Như Bình ngân lên, lan vào hội họa của chị. Với 30 bức tranh được Như Bình sáng tác trong 3 năm gần đây, gồm tĩnh vật, chân dung, phong cảnh…, Như Bình đã mang tới cho người xem một thế giới khác tươi vui và tràn đầy khát vọng sống.
Với tâm hồn đắm say với cái đẹp, đắm say với đời sống, Như Bình đã thực sự mang đến cho bạn đọc, người yêu hội họa một bữa tiệc nghệ thuật sâu đắm, đúng như tên gọi tập thơ của chị một “Sự im lặng biếc xanh”.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!