Nhọc nhằn mưu sinh trong đêm rét đầu đông

Đợt không khí lạnh tăng cường đã khiến Hà Nội chìm trong giá buốt, càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu. Mọi người hầu hết đều rất ngại ra đường vào ban đêm, nhưng trong giá lạnh vẫn có những người vì mưu sinh vẫn miệt mài bám trụ với cuộc sống.

Chỉ cần nhìn cách người đàn ông vô gia cư này tìm cho mình chỗ ngủ tạm cũng đủ thấy thời tiết buốt lạnh như thế nào…

Thủ đô Hà Nội những ngày này nhiệt độ về đêm vào khoảng từ 10 đến 15 độ C. Trên nhiều cung đường mọi người hối hả trở về nhà tránh rét.

Giá buốt khiến cuộc sống mưu sinh của những người lao động trở nên vất vả, nhưng họ vẫn cố gắng bám đường với hy vọng kiếm thêm thu nhập. Thời tiết khắc nghiệt lại là cơ hội để việc buôn bán thuận lợi hơn.

Thời gian chờ xe đến cẩu rác đi đổ, chị Nguyễn Thúy Lan, nhân viên môi trường đô thị tranh thủ đốt lửa sưởi ấm, khi đồng hồ chuẩn bị điểm sang ngày mới. Đồng nghiệp của chị Lan sau một ngày dài lao động cũng tranh thủ chợp mắt…cho dù giấc ngủ có thể không hề dễ chịu.

Màn đêm hòa vào cái lạnh đầu đông cũng là lúc bước chân của những con người nhọc nhằn mưu sinh tìm cách duy trì cuộc sống.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Anh Khoa