Nhìn ra thế giới: Mơ ước về một thánh địa công nghệ ở Nga - phần 1

Để tìm hiểu cách Nga biến công nghệ trong tưởng tượng thành hiện thực, tất cả những gì bạn phải làm là bắt chuyến bay từ Moscow đến Siberia. Chính là Siberia. Giờ đây nơi này không còn dành cho những trại cải tạo lao động nữa.

Siberia, một thị trấn nhỏ cách Moscow vài giờ đi máy bay, và khoảng 30 phút từ thành phố lớn thứ ba của Nga, Novosibirsk. Nikita Khrushchev đã tuyên bố cách đây 60 năm rằng đây phải là ngôi nhà ở Siberia của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Được xây dựng từ hư không giữa khu rừng Taiga hẻo lánh trải dài nửa vòng trái đất.

Chính phủ Xô Viết đã thu hút những bộ óc lỗi lạc như Alexei đến Siberia với những căn hộ rộng rãi và kiểu danh tiếng họ chỉ có thể có được trong một thị trấn được thành lập như một thánh địa của khoa học. Nhưng khi Liên Xô sụp đổ, các bức tường ngăn các nhà khoa học ở đây cũng vậy, và nhiều người trong số họ bắt đầu đến làm việc ở IBM hoặc MIT, hay Boeing. Đối với những người ở lại, vườn địa đàng theo thời gian đã dần mất đi vẻ lộng lẫy.

Mười năm trước, chính phủ Nga quyết định cần phải làm mới toàn bộ thị trấn để kéo khoa học Siberi ra khỏi sự tụt dốc từ thời hậu Xô Viết.  Chính quyền Nga đang hướng về một thế hệ kỹ sư mới đào tạo từ vùng Taiga để dẫn đường cho khoa học. Một trong những người thành công nhất cho đến nay là Dimitri Trubitsyn.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Lê Hiếu