Nhìn ra Thế giới 25/12: Sứ mệnh Artemis và kỷ nguyên mới chinh phục không gian

Nửa thế kỷ sau khi con người lần đầu tiên đặt chân trên mặt trăng, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) của Mỹ đã thực hiện một bước nhảy vọt khổng lồ tiếp theo trong tham vọng khám phá không gian sâu mới, khi khởi động một loạt các sứ mệnh nhằm đưa con người trở lại mặt trăng một lần nữa, khởi đầu là sứ mệnh Artermis I.

Mục tiêu cuối cùng của chương trình Artemis I là đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng vào cuối thập niên này và sử dụng nó làm bước đệm cho sứ mệnh sao Hỏa.

Không phải ngẫu nhiên mà chương trình Artemis được đặt tên theo người chị em song sinh của thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp. Artemis sẽ tiếp tục nơi mà chương trình Apollo nổi tiếng đã dừng lại vào năm 1972.

Sứ mệnh này hứa hẹn đưa con người tiếp tục tìm kiếm sự sống ở các vùng mặt trăng chưa được khám phá, lần này sẽ tập trung vào 2 cực của vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất này, với hy vọng sẽ tìm ra những nguồn nước để giúp con người có thể sinh tồn trong tương lai, trước mắt là dành cho các phi hành gia.
Đây không phải một vụ phóng tên lửa đưa vệ tinh lên mặt trăng bình thường, điều mà nhiều quốc gia trên thế giới đã làm được.

Ngoài Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu, Trung Quốc thì giờ ngay cả Hàn Quốc hoặc Qatar cũng đã có thể tự thực hiện được công việc này. Mà sứ mệnh Artermis I là sự thử nghiệm cho việc đưa con người đặt chân lên một thiên thể ngoài không gian và trở lại Trái đất, sự khác biệt là rất lớn về cả quy mô lẫn sự phức tạp.

Mời quý vị theo dõi chương trình!

Vân Hương