Nhân dân hướng về Bác trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần

Trong những ngày đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022, rất đông người dân trên mọi miền Tổ quốc đã hành hương về Khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để thành kính dâng hoa, dâng hương, ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ngày mùng 3 Tết năm nay cũng là dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022).

Cũng như nhiều người dân khác, ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, vợ chồng chị Trương Thị Hiền (quê Nghệ An) và anh (quốc tịch Nga) đã đến Khu di tích Kim Liên để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với anh tự tay dâng hương lên bàn thờ Bác trong ngày đầu xuân năm mới có cảm xúc thật đặc biệt.

Anh Rênhia – Quốc tịch Nga: “Tôi đã đến Việt Nam trong thời gian dài và đây là lần đầu tiên tôi về quê hương Nghệ An, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người lãnh tụ vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp đầu xuân năm mới, cảm xúc của tôi rất tuyệt vời khi đến quê hương Bác, tôi tự hào đây là quê hương thứ hai của tôi, quê hương của vợ tôi. Chúc cho mọi người năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an”.

Khác với mọi năm, Tết Nhâm Dần 2022, để tạo cảnh quan đặc trưng phục vụ du khách về quê dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Bác, Ban quan lý Khu di tích Kim Liên đã xây dựng các điểm chek in đầy đặc sắc Tết xưa và nay tại cổng ra vào. Bên cạnh đó, Ban quản lý Khu di tích Kim Liên đã phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề “Quê hương nghĩa trọng tình cao”, nhằm giới thiệu rõ nét về tình cảm của Bác Hồ đối với quê hương Nghệ An và quê hương Nghệ An làm theo lời Bác.

Anh Lê Văn Chiến –Thành phố Hồ Chí Minh: “Có lòng kính trọng Bác từ trong tận đáy lòng, nên khi vào đây mới từ ngoài cổng đã có gì đó dâng trào niềm tự hào và khi xem những bức ảnh về Bác thì cảm thấy rưng rưng như được gặp Bác”.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh những ngày đầu xuân năm mới, trên tay mỗi người dân là những bó hoa tươi, nén hương thơm cùng với trái tim đầy ắp tình cảm, lòng tri ân đối với Bác. Trong không khí trang nghiêm, ai cũng muốn tự tay thắp nén hương thơm lên bàn thờ Bác trong ngày đầu năm mới, tự hứa với Bác sẽ cố gắng xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp đúng với tâm niệm của Người mong mỏi. 

Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Ban quản lý khu di tích Kim Liên: “Hướng dẫn cho du khách đi từng nhóm nhỏ và thực hiện tốt 5K, đơn vị cũng chuẩn bị các điểm có máy sát khuẩn, đo than nhiệt để đảm bảo an toàn cho du khách. Bên cạnh đó khu di tích Kim Liên cũng xây dựng các điểm chek in, triển lãm ảnh về Bác…”

Đón xuân, đón Tết là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhớ về tổ tiên, ông bà, cầu mong những điều an lành, hạnh phúc. Tết là dịp để mọi người đi lại thăm hỏi, chúc nhau những điều may mắn, tốt đẹp. Đối với nhiều gia đình, về quê Bác vào ngày đầu của năm mới đã trở thành truyền thống, trở thành chuyến hành trình đầu tiên của mọi chuyến đi trong năm. Về với Người, mọi người dân đất Việt đồng thời được sưởi ấm bằng tình cảm bao la của Bác, để đồng lòng quyết tâm thực hiện lời dạy cũng như mong muốn của Người: làm sao để quốc thái dân an.