Người dân làng hoa thấp thỏm vì Tết đến sớm, đào nở muộn

Năm nay Tết đến sớm, thời tiết có phần khắc nghiệt khiến người dân thủ phủ đào Nhật Tân khó dự đoán được mùa vụ. Số lượng người mua egiảm dần nên ai nấy đều lo lắng.

Tuốt lá, tỉa cành... những công đoạn cuối cùng đang dần được hoàn thiện để sẵn sàng đưa ra thị trường những cành đào đẹp nhất đón Tết Nguyên đán. Thế nhưng, đào năm nay nở muộn hơn so với dự kiến khiến người dân lo sẽ mất mùa.

Tết đến sớm, đào chưa kịp ra hoa nên việc tiêu thụ cũng bị ảnh hưởng. Nếu như cùng thời điểm này năm ngoái, làng đào Nhật Tân tấp nập người ra kẻ vào tìm kiếm các giống đào chơi Tết thì năm nay lại vắng vẻ, đìu hiu.

Khách năm nay đến mua ít lắm chỉ có khách chơi. Khách chơi chỉ có chơi quen người ta yêu hoa thì người ta mới đến. Chứ mọi năm giờ này đông lắm năm nay vắng lắm. Đấy họ chỉ đi nhìn thế này thôi, mời họ cũng không mua.

Người dân nơi đây vẫn nói đùa với nhau rằng, trồng đào giống như đánh bạc với trời bởi thời tiết là yếu tố quyết định một vụ mùa có thành công hay không. Lúc này người dân chỉ còn cách thấp thỏm “ngóng” thời tiết.

Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, ai nấy cũng đều hối hả sắm sửa, chọn cho mình những cành đào, cây quất đẹp nhất. Nhưng với những người dân trồng đào, Tết vẫn còn rất xa bởi họ không chắc số cây đào này sẽ được bán hết, mùa vụ năm nay không chắc sẽ là mùa vụ bội thu

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thảo Nguyên