Người dân Anh chào đón nhà Vua mới

Hàng nghìn người dân ở thủ đô London, Anh đã xếp hàng dài để chào đón Vua Charles III khi ông rời Cung điện Buckingham đến Điện Clarence House - tư dinh của ông, sau khi chính thức được phong vương.

 Vua Charles III mở cửa kính xe ô tô, vẫy chào đoàn người đang chào đón ông. Có cả những tiếng khóc và tiếng vỗ tay.

 Người dân London, Anh: "Thật tuyệt vời. Tôi đã tuyên thệ trước Nữ hoàng Elizabeth, tôi đã phục vụ trong quân đội trong bảy năm, vì vậy, thật vui khi được gặp nhà vua mới."

Người dân London, Anh: “Việc đất nước mất đi nữ hoàng đem lại một cảm giác u ám nhưng thật tuyệt vời khi được gặp vị vua mới của chúng ta và điều này đã nâng cao tinh thần của mọi người”

Nhà vua đã dành thời gian tại cung điện Buckingham để gặp gỡ Người đứng đầu Tu viện Westminster, nơi tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II được tổ chức. Nhiều người dân đã lặng lẽ đặt hoa tưởng niệm tại các công viên gần cung điện và xếp hàng dọc tuyến đường khi linh cữu của Nữ hoàng di chuyển từ Balmoral đến Edinburgh.

 Người dân Edinburg, Anh: "Rất nhiều người đã ở đây hàng giờ. Mọi người nói về những kỷ niệm đẹp về Nữ hoàng với lòng thành kính"

Người dân Edinburg, Anh: "Đó là một khoảnh khắc u ám đối với đất nước. Tôi hy vọng Vua Charles sẽ trở thành một vị vua như ông đã hứa trước công chúng, giống như vị quốc vương mà Nữ hoàng từng làm."

Người dân Edinburg, Anh: "Bà ấy là một tấm gương của một người phụ nữ vĩ đại và là nguồn cảm hứng cho tất cả phụ nữ trên toàn thế giới."