• 1303 lượt xem
  • 14:21 10/08/2022
  • Xã hội

Nghị lực sống đáng khâm phục của thầy giáo tí hon là nạn nhân chất độc da cam

Hôm nay, 10/8, kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022), mời quý vị cùng đến với những tâm sự của thầy giáo Nguyễn Ngọc Phương - một nạn nhân của chất độc da cam hiện sống tại TP Đà Nẵng.

“Cảm ơn ba mẹ đã cho tôi cuộc sống này”, đó là tiếng lòng của một thầy giáo đặc biệt, dù cơ thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc da cam, nhưng bằng nghị lực phi thường, thầy vẫn hết lòng vì những trẻ em có cùng cảnh ngộ, đồng thời luôn gửi những thông điệp tích cực về cuộc sống.

Thầy giáo NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG - Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng:Năm 2008 tôi mở một tiệm sửa xe nhỏ. Tôi biết đến Trung tâm nạn nhân chất độc da cam và đến nhờ giúp đỡ. Đến đây thì tôi gặp các em nhỏ ở đây, thấy các em còn kém may mắn hơn tôi, bị thiểu năng trí tuệ, khiếm thính, không nghe không nói được. Tôi thấy trung tâm có nghề làm hương, tôi hướng dẫn các em, tôi sắp xếp các em có vị trí phù hợp. Giờ các em làm ra được sản phẩm thì các em rất vui mừng. Tôi quấn quýt với các em được gần 13 năm rồi. Sức khỏe của tôi đôi lúc đau nhức, mỏi mệt, không muốn đi làm, nhưng sau đó tôi nghĩ đến đó vui cùng các em. Một ngày kia mẹ mất đi, những anh em trong gia đình có gia đình riêng, mình thì chỉ có một mình, khi đó trung tâm này chính là ngôi nhà chính của mình.

Tôi sinh ra trong gia đình có bố là thương binh, có 6 người con, không may mắn thì có hai anh em bị nhiễm chất độc da cam. Kết thúc một ngày làm việc, quay trở về với mái ấm yêu thương, với những người thân yêu, có mẹ, em gái và cháu tôi luôn yêu thương giúp đỡ tôi". 

Chị NGUYỄN THỊ HIẾU - Em gái thầy giáo Phương: “Hai anh em xác định là không có gia đình vì có những hệ lụy sau này, hai anh em xác định ở với mẹ và anh chị em, sau này nương tựa vào nhau thôi.”

Cháu NGUYỄN NGỌC THUẦN - Cháu thầy giáo Phương: “Con ra đây chú nuôi con ăn học, coi chú như người cha thứ hai, nuôi con từ lớp 3 đến lớp 9".

Có nhiều người hỏi là sao không lập gia đình, có vợ con. Nhưng tôi nghĩ, khi có vợ con thì con dễ bị nhiễm chất độc da cam sẽ rất khổ đứa nhỏ, nên tôi không dám lấy vợ…Mặc dù bạn không có gì, nhưng bạn vẫn phải cảm ơn ba mẹ, vì đã cho bạn cuộc sống này!"

 

Thành Nam