Ngày Quốc tế hạnh phúc 2022: Lan tỏa những câu chuyện chia sẻ yêu thương từ vùng chiến sự

Hôm nay, ngày 20/3 là Ngày Quốc tế hạnh phúc. Đây là dịp để cả thế giới cùng biểu thị mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo; một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững; một thế giới mà tất cả mọi người dù khác màu da, sắc tộc, tôn giáo đều được hưởng trọn niềm hạnh phúc.

Ngày quốc tế hạnh phúc năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới vẫn đang phải nỗ lực vượt qua đại dịch covid 19, trong khi đó cuộc xung đột tại Ukraine đang khiến nhiều gia đình ly tán. Và mời quý vị đến với những câu chuyện ấm áp tình người ngay sau đây để thấu hiểu, chia sẻ và cùng chúc cho những con người thiếu may mắn sớm được tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Ông Victor, một người nuôi chim bồ câu nổi tiếng ở Moldova, và vợ đã chào đón những người tị nạn Ukraine đến nhà của họ ở Palanca, đông nam Moldova. Tại đây ông cung cấp cho họ không chỉ một chiếc giường để ngủ mà còn cho những người tị nạn có cơ hội thư giãn bầu bạn với những chú chim bồ câu, giúp họ vơn bớt nỗi buồn ly tán, xa quê.  

Ông VICTOR - Người dân Moldova: "Chúng tôi hỗ trợ tâm lý và tinh thần cho người dân nước láng giềng Ukraine, những người đang đối mặt với xung đột. Chúng tôi chào đón người tị nạn với những con chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, chúng sẽ làm cho họ quên đi những ký ức tồi tệ từ quê hương của họ."

Một trong những vị khách của ông, bà Natalia đã chạy trốn khỏi Odessa với con trai mình và được ông Victor chào đón.

Bà NATALIA - Người tị nạn Ukraine: “Chúng tôi dừng lại ở nhà ông Victor, nơi đây, chúng tôi có thể có được những giấc ngủ yên bình. Và những con chim bồ câu đẹp đẽ, biểu tượng của hòa bình, giúp chúng tôi quên đi mọi lo lắng, tổn thương.”

Khi hàng triệu người chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Ukraine, ngày càng nhiều quốc gia châu Âu tham gia cung cấp các chuyến đi miễn phí cho những người tị nạn Ukraine.

Trên chuyến tàu đêm từ biên giới Ukraine-Ba Lan đến Cộng hòa Séc, chị Viktoria và cậu con trai 10 tháng tuổi Timofey được đảm bảo an toàn với một giấc ngủ trên tàu. Cuộc chạy trốn của họ khỏi Myrhorod ở miền trung Ukraine đã mất hai ngày.

Chị VIKTORIA KOZLOVA - Người tị nạn Ukraine: "Một máy bay quân sự đã ném bom thành phố của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cần phải ra nước ngoài. Thật khó vì con tôi còn rất nhỏ nhưng ở mọi thành phố - đặc biệt là ở Ba Lan - mọi người rất tốt với chúng tôi."

Ông PETER ČEKAN - Nhân viên phục vụ trên tàu: “Chúng tôi đang giúp những người sơ tán Ukraine với các chuyến tàu miễn phí. Chúng tôi cung cấp những bữa ăn và đồ uống cho họ nếu họ cần. Đối với tôi, điều đó rất xúc động vì có rất nhiều người đang khó khăn ở đây.”

Ở nhiều nước châu Âu, người dân Ukraine hiện đi lại bằng tàu hỏa miễn phí. Chỗ ở và các bữa ăn cũng được cung cấp tại nhiều nhà ga. Một con số ước tính cho biết con số người tị nạn Ukraine phải rời bỏ đất nước có thể tăng lên đến 10 triệu người.

Vân Hương