Mỹ lên kế hoạch bảo vệ người gốc Á

Trong một diễn biến khác, trước tình trạng các vụ bạo lực nhằm vào một số người Mỹ gốc Á, giới chức Mỹ đang lên kế hoạch triển khai thêm lực lượng cảnh sát để bảo vệ cộng đồng này, sau khi thống kê cho thấy 60 vụ phạm tội mang tính thù hận đã nhằm vào cộng đồng này trong năm 2021, tăng rất nhiều so với năm 2020.

Giới chức thành phố San Francisco, Mỹ cho biết đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện của sĩ quan và nhân viên tuần tra ở khu phố người Hoa, bất chấp việc thiếu nhân sự do đại dịch COVID-19, trước thềm dịp Tết Nguyên đán, dự kiến sắp diễn ra sau một vài ngày nữa.

Ông BILL SCOTT - Cảnh sát trưởng San Francisco, Mỹ: “Năm 2021 là một năm khá thách thức về mặt an ninh đối với người Mỹ gốc Á. Sự điều động lần này cao hơn nhiều so với một vài năm trước đây. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tôi hy vọng điều này sẽ mang lại một cái tết bình an, niềm vui và hy vọng cho cộng đồng này.”

Giới chức thành phố cam kết tăng cường công tác an ninh trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á, sau khi thống kê cho thấy 60 vụ phạm tội mang tính thù hận đã nhằm vào cộng đồng này trong năm 2021, tăng rất nhiều khi mà chỉ có 9 vụ được ghi nhận hồi năm 2020.

Bà LONDON BREED - Thị trưởng thành phố San Francisco, Mỹ: "Những người Mỹ gốc Á là một cộng đồng phi thường và tôi rất đau lòng, thất vọng, xấu hổ, tức giận về việc bạo lực ảnh hưởng đến nhiều người trong cộng đồng gốc Á, đặc biệt là những người cao tuổi".

Trước đó, cô Michelle Alyssa Go, 40 tuổi, đã bị đẩy xuống đường ray tàu tại khu vực Times Square ở Manhattan, thành phố New York, và tử vong tại chỗ. Vụ việc diễn ra giữa lúc nhiều người lo ngại an toàn trên tuyến giao thông ngầm kể từ khi đại dịch bắt đầu, lượng khách đi tàu ít hơn và cảnh sát ghi nhận nhiều vụ người gốc Á bị đe dọa./.