Lênh đênh Tết "thương hồ"

Ngày tết mỗi năm trong ký ức của bao người là những ngày sum họp, đoàn tụ bên người thân, gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được niềm vui đó, nhất là “khách thương hồ”. Đối với họ, ngày xuân không có cặp bánh chưng, bánh dày, mứt hồng hay rượu đỏ… mà chỉ có cơn gió lạnh lẽo của những ngày bồng bềnh trên sông nước…

Lấy ghe làm nhà, bám các chợ nổi để mưu sinh. Quanh năm trôi dạt trên sông nước, bằng những chiếc ghe, người dân miền Tây gọi là "thương hồ", Ở miền Tây, nhịp sống nơi sông nước hối hả không thua kém trên đất liền. Ghe xuồng chở trái cây, hàng hóa, cá mắm, hoa kiểng nối đuôi nhau ăn hàng và tỏa đi khắp nơi. Đây cũng là mùa làm ăn khá giả nhất của dân thương hồ vì nhu cầu vận chuyển hàng hóa rất lớn.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Công Tràng