Nhắc tới đọc sách, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến không gian yên tĩnh, có phần hơi khô khan trong các thư viện cộng đồng. Thế nhưng ở Hội An, có một nhóm nhỏ những người yêu sách đã sáng tạo nên “Không gian đọc Hội An” - một không gian mở đầy thú vị. Nơi trẻ con tìm thấy được niềm vui trong việc đọc sách, phụ huynh học được cách tương tác với con thông qua từng trang sách. Và đặc biệt hơn là những trò chơi giúp các em hiểu hơn về những quy tắc ứng xử văn minh.
Đây là lần đầu tiên anh Võ Ngọc Trai đưa con trai mình đến không gian đọc sách đầy thú vị này với mong muốn con mình sẽ tự tin hơn và có những trải nghiệm thú vị với sách.
Đó là một trong những lý do khiến “Không gian đọc Hội An” thu hút nhiều bạn nhỏ khác suốt 11 năm qua. Hôm nay, trong khuôn viên bảo tàng Hội An, các bạn được làm quen với với các tác giả trong và ngoài nước, cùng đọc sách và tương tác với “đại sứ đọc”. Tại đây, tình yêu với những bức tranh màu sắc, với những con chữ và vần thơ được nuôi dưỡng, như dòng nước mát chảy qua tâm hồn.
Những quyền sách được lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ giúp các em mở ra không gian của tri thức, của ước mơ, mà còn có những trò chơi đi kèm, đầy phiêu lưu, mạo hiểm. Như lần này, mỗi bạn nhỏ sẽ trở thành một nhà du hành thời gian.
Tại “Không gian đọc Hội An”, mỗi tuần sẽ có những địa điểm khác nhau với các trò chơi khác nhau. Mùa hè của các em không phải là 4 bức tường với chiếc Tv hay điện thoại, mà đó là một không gian mở, nơi các em được trao gửi tình yêu với sách, được thoả mãn niềm đam mê khám phá thế giới đầy mới mẻ thông qua những hành trình thú vị. Đó mới thực sự là Kho báu mùa hè của tuổi thơ.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!