Khánh Hòa: Người dân trồng sầu riêng "trắng tay" do lốc xoáy

Người dân miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đang dồn sức khắc phục hậu quả nặng nề do trận lốc xoáy xảy ra mới đây. Trận gió lốc đã làm gãy đổ, rụng trái sầu riêng hàng loạt. Chỉ sau một buổi chiều hứng chịu thiên tai lốc xoáy, nhiều nông dân đã rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

Chỉ hơn một tháng nữa thì vườn sầu riêng hơn 2ha của gia đình ông Bo Bo Khá sẽ cho thu hoạch. Mỗi trái sầu riêng nặng 3-4 kg, bán ra không dưới 200 ngàn đồng. Nguồn thu tưởng như sắp đến tay, giờ tất cả lại đổ bỏ. Hơn một nửa lượng trái sầu riêng trên cây đã rụng tơi tả sau trận lốc xoáy quét qua miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vào chiều ngày 8/6.

Ông BO BO KHÁ, Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa: “Không khác gì tiền nằm trong tay mà lại mất. Giờ hết vốn".

Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn có hơn 200 ha sầu riêng. Hầu như toàn bộ diện tích đều bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy. Tổ dân phố Hạp Thịnh- nơi gia đình ông Bo Bo Khá sinh sống, gần 100 hộ nông dân rơi vào tình cảnh như ông. Ước tính thiệt hại lên đến tiền tỷ bởi lượng trái sầu riêng bị rụng nhiều chưa từng thấy từ trước đến giờ.

Bà CAO THỊ KIM CHƯƠNG, Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa: "Sau trận mưa, thấy xót lắm, ngoài kia cây đổ hết, không biết làm sao nữa.”

Bên cạnh khuyến cáo người dân chằng néo cây trồng, nhất là sầu riêng sắp đến mùa thu hoạch, chính quyền địa phương đã rà soát mức độ thiệt hại đề đề xuất hướng xử lý. Điều cần nhất của các gia đình gặp rủi ro lốc xoáy chính là nguồn vốn để tái đầu tư.

Ông VÕ TRUNG ĐÔNG, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa: "Hỗ trợ bằng lãi suất hoặc tạm thời khoanh nợ để bà con có điều kiện tái sản xuất.”

Sau một ngày khi cơn lốc xoáy đi qua, mặc dù tất bậc dọn dẹp vườn tược, nhưng nỗi buồn về thiệt hại do cơn lốc xoáy gây ra vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của người dân ở đây. 

Duy Hòa