• 1059 lượt xem
  • 14:48 11/11/2022
  • Văn hóa

Khách mời hôm nay: Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới - người nặng tình quê hương qua câu hát

Xứ Nghệ - vùng đất đầy nắng gió nhưng đượm tình và thơ, với những câu hò, điệu ví đã trở thành nguồn cảm hứng của biết bao thế hệ nhạc sĩ.

Thật khó để có thể đếm hết những giai điệu, lời ca đã được viết lên bởi cái tình và tâm hồn của những con người yêu thương vùng đất này, cũng như thật khó để có thể nói hết chất lãng mạn, sự bền bỉ trong lao động nghệ thuật của những người con đã sinh ra từ nơi đây.

Ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng đến với một tâm hồn đẹp đó - ông được mệnh danh là người nặng tình quê hương qua câu hát. 

“Ai đi xa, tới nơi núi cao hay biển rộng, chợt nghe câu hát quê hương. Có thêm thiết tha yêu quê mình, núi Hồng và dòng sông Lam…”.

Đã gần 40 năm trôi qua nhưng dường như những câu hát này vẫn là những giai điệu nằm lòng của những người con xứ Nghệ. Và ý nghĩa hơn khi đây cũng là nhịp cầu đưa nhạc sĩ Hồ Hữu Thới đến gần hơn với công chúng. Khao khát mang những gì mình đã được học để đi tìm câu hát cuộc đời, khát khao làm mới câu ví, điệu hò xứ sở đã khiến hơn 50 năm qua người nhạc sĩ này bền bỉ, đắp bồi những ngân rung từ tình yêu dành cho quê hương và âm nhạc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ông viết nhiều, viết khoẻ nhưng không viết tràn lan và qua loa. Từ “Câu hát quê hương” mọi người còn được thấm cái tình bình dị của ông qua “Ân tình xứ nghệ”, “Buông áo em ra”, “Hội làng bên dòng Lam” và rất nhiều giai điệu, những sắc màu khác- khắc hoạ thêm bức tranh âm nhạc sâu nhưng phong phú mà ông đã lao động miệt mài.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Hồng Dũng