Chứng kiến những mẹ bầu có hoàn cảnh khó khăn, đơn chiếc khi đang ở những tháng cuối thai kỳ, chị Trương Quý Linh, 30 tuổi, TP. Thủ Đức, TPHCM rất băn khoăn. Cũng từ đó, chị Linh có suy nghĩ sẽ lập một mái ấm để giúp đỡ các mẹ bầu đơn thân. Sau nhiều khó khăn, tháng 03/2021, một mái ấm nhỏ được thành lập với tên gọi Thiện Nhi đón nhận, cưu mang các mẹ bầu.
Chăm sóc, yêu thương, giúp đỡ em bé và những bà mẹ đơn thân là công việc mà chị Trương Quý Linh, hay còn gọi là Trương Quý Nhi, 30 tuổi, ở thành phố Thủ Đức, TPHCM đã làm trong hơn 3 năm qua. Theo chị Linh, mang thai, sinh con là một hành trình thiêng liêng với mỗi người phụ nữ. Thế nhưng, có những hoàn cảnh đặc biệt, những người phụ nữ đơn thân đã phải trải qua giai đoạn này đầy khó khăn khi không có gia đình ở bên. Để cưu mang những mẹ bầu đơn thân, chị Linh đã quyết định thành lập mái ấm Thiện Nhi. Chị chăm lo cho các mẹ tận tình từ lúc mang thai đến khi sinh nở, thế nhưng điều đặc biệt là Quý Linh chưa từng làm mẹ và cũng chưa lập gia đình.
Tọa lạc tại đường Lê Văn Việt, TP. Thủ Đức, TPHCM, mái ấm Thiện Nhi là ngôi nhà chung của những mẹ bầu đơn thân có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 3 năm hoạt động, đã khoảng 40 mẹ và bé được mái ấm đón về cưu mang.
Tại mái ấm Thiện Nhi, chủ yếu là các mẹ tự quản, tự chăm nhau. Sữa, đồ ăn thức uống đều được chị Quý Linh cố gắng chuẩn bị sẵn. Sau khi sinh nở, mẹ và bé gắn bó với nơi đây thời gian dài hay ngắn, tùy từng trường hợp cụ thể. Nếu sớm giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình, có khả năng tự chăm sóc con mình thì mẹ và bé vui vẻ rời mái ấm. Những trường hợp còn khó khăn, tâm lý chưa ổn định thì mái ấm tiếp tục hỗ trợ.
Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!