• 1656 lượt xem
  • 20:12 01/12/2022
  • Xã hội

Trận không chiến đầu tiên giữa Mig-21 và B52 - 47 năm nhìn lại

Đêm 27/12/1972, Phạm Tuân - phi công Mig-21 - là người đã bắn rơi chiếc máy bay B52 đầu tiên trong chiến dịch “12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không”. Trước đó hơn 1 năm, đêm 20/11/1971, Vũ Đình Rạng mới là phi công Mig-21 đầu tiên trên thế giới tiếp cận được và bắn được B52.

Nhưng lúc đó Việt Nam hoàn toàn không có thông tin nào về số phận hai "pháo đài bay" B52 bị phi công Vũ Đình Rạng bắn. Phải đợi 47 năm sau, phía Mỹ mới thừa nhận.

Trong cuộc tọa đàm do Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức (năm 2018), phi công David Robert Volker lái máy bay chỉ huy trong biên đội mang tên Copper (gồm ba chiếc B52, xuất phát từ sân bay Utapao - Thái Lan, được một biên đội tiêm kích F4 bay yểm trợ) thẳng thắn chia sẻ trong không khí cởi mở, thân tình: “Winston Churchill, người từng tham gia chiến tranh thế giới lần thứ nhất có một câu nói như thế này: "Không gì tuyệt vời khi bạn bị ngắm bắn nhưng viên đạn lại không trúng"

Ông David Robert Volker cho biết, ông rất mừng rằng phi công Vũ Đình Rạng đã không bắn trúng. Cả đội bay đều rất mừng vì điều đó. Trong thời gian sau đó, họ trở nên cẩn trọng hơn trong việc theo dõi và phát hiện máy bay Mig-21...

"Cuộc đụng đầu trên không đó khiến chúng tôi tin rằng việc bị bắn trúng bởi máy bay Mig-21 là hoàn toàn có thể xảy ra. Trước đây, việc này chưa từng xảy ra”, ông David Robert Volker chia sẻ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam