Hà Nội: Trước thềm Trung thu, tiểu thương phố Hàng Mã tấp nập bày hàng, đón khách

Còn gần một tháng nữa là đến Tết Trung thu, lúc này các cửa hàng bán đồ chơi, đồ trang trí trên phố Hàng Mã, Hà Nội đang bận rộn với việc sắp xếp, bày biện hàng hóa để phục vụ khách mua.

Các loại đồ chơi truyền thống, đồ chơi làm thủ công trong nước được bày bán nhiều hơn hẳn so với đồ chơi hiện đại, chiếm tới 70-80% các gian hàng. Năm nay các tiểu thương chuẩn bị mọi thứ sớm hơn, chu đáo hơn, bởi năm ngoái đã là một năm thất thu do phải đóng cửa vì dịch bệnh.

Chị TRƯƠNG MỸ LINH, chủ cửa hàng Phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: “Năm nay, bán hàng được mở cửa, mọi người cũng chuẩn bị sớm hơn, khách mua hàng cũng phấn khởi, vui vẻ hơn.”

Theo một số chủ cửa hàng, do ảnh hưởng của thời điểm “bão giá” vừa qua, nên các sản phẩm đều có xu hướng tăng  từ 10- 30%.

Bà LÊ THỊ NGA, chủ cửa hàng Phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: “Năm nay giá nhà hàng tăng lên so với năm ngoái, cái gì cũng tăng. Vì tiền xăng dầu lên, cước chuyển từ các nơi về cũng tăng giá…, năm ngoái trống có giá 35.000 thì năm nay lên 38.000 đồng.”

Chị TRƯƠNG MỸ LINH, chủ cửa hàng Phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: “Nói chung, giá cả tăng từ 15-30% do giá xăng, vận chuyển và các thành phần nguyên liệu cũng như công lao động tăng hơn mọi năm.”

Hai năm qua, hoạt động kinh doanh tại phố Hàng Mã rơi vào tình cảnh ảm đạm, đìu hiu. Tuy nhiên, năm nay, khi dịch bệnh đã được kiểm soát, những hình ảnh đỏ rực như thế này đã và đang mang lại tín hiệu tích cực cho nhiều tiểu thương buôn may bán đắt, tấp nập khách đến, đặc biệt là vào các dịp lễ tết.

Việt Hà