• 3272 lượt xem
  • 02:39 02/08/2022
  • Xã hội

Hà Nội: 22 năm, thuế nhà đất vẫn đóng, còn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn...không có

Gần 60 hộ dân phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội liên tục kiến nghị về số phận mảnh đất của họ đang sinh sống khi vướng vào quy hoạch treo 22 năm.

Gia đình ông Dần sau khi xuất ngũ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ được chính quyền huyện Từ Liêm cấp đất giãn dân và sinh sống ổn định từ 1976. Tuy nhiên, điều kỳ lạ suốt 24 năm sau đó, dù đã đóng thuế nhà, đất theo quy định nhưng gia đình ông vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông ĐỖ HUY DẦN. Tổ dân phố Xuân Nhang 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội:Chúng tôi rất khổ, lụt lội có, nhà cửa bong tróc, không xây dựng được, làm thì bị đe dọa. Tới giờ thì chúng tôi cũng cuối đời rồi, mong chính quyền giải quyết nhanh, còn thừa kế cho con cháu, sửa chữa lại nhà cửa”.

Trong khi Sổ đỏ của các hộ dân không được cấp thì tới năm 2000, gần 60 hộ dân được UBND TP.Hà Nội quy hoạch vào làm đường cho dự án Ngoại giao đoàn. Và tiếp tục - suốt từ đó tới nay - dự án không được triển khai, khiến đời sống người dân đi vào ngõ cụt.

Ông NGUYỄN QUỐC UY, Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội: “Nếu lấy đất thì chúng tôi đều nhất trí nhưng phải làm ngay, không thể để treo như thế này được nữa. Nếu không làm thì sau 12 tháng phải điều chỉnh để chúng tôi ổn định đời sống. An cư mới lập nghiệp, nhưng cháu tôi đã học tới cấp 3 rồi”.

Theo phản ánh của người dân, dù nằm trong quy hoạch, nhưng tới nay phương án đền bù giải phóng mặt bằng vẫn chưa có, thậm chí những thông tin dự án cũng chỉ được trao đổi miệng từ cấp chính quyền cơ sở.

Luật sư ĐỖ ANH THẮNG, Công ty Luật ASEM Việt Nam:Theo Luật đầu tư 2014, tại điều 48 quy định rõ trong vòng 12 tháng nếu chủ đầu tư không triển khai thì dự án sẽ bị thu hồi, chấm dứt. Việc kéo dài, chậm trễ trong thi công dự án và giải quyết đơn thư của người dân là xâm hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người dân” 

Không biết đi hay ở các hộ dân tiếp tục phải oằn mình sống trong những căn nhà nhếch nhác và cứ mưa là ngập lụt. Những kiến nghị tiếp tục được gửi đi và người dân tiếp tục nuôi niềm tin sẽ được các cấp chính quyền trả lời thỏa đáng cho số phận của họ.

Đức Minh