Giấc mơ ở nơi lưng chừng núi, lưng chừng mây

Một nơi đáng sống không chỉ mang lại giá trị về mặt vật chất, mà nó còn mang đến cho chúng ta giá trị về văn hóa, giá trị về tinh thần. Những nơi đó không tự nhiên sinh ra, nó được xây dựng, bồi đắp bằng tình người, sức người. Và Y Tý (Lào Cai) cũng đã trở thành một nơi như vậy.

Y Tý là một xã biên giới và nằm ở độ cao trên 2.000m, lưng tựa vào dãy núi Nhìu Cồ San mà đỉnh của nó cao tới 2.660m. Ở đây có đến 70 % dân số là người Hà Nhì đen. Chính vi vậy mà Y Tý như một vùng đất tách biệt với phố xá đô thị nhộn nhịp và ồn ào .

Và với tình yêu với quê hương, chàng trai Lý Xá Xuy đã "bỏ phố về rừng", xây dựng miền quê đáng sống nơi rẻo cao. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Việt Hà