Gặp gỡ văn hóa |Số 20|: Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền - Yêu đất nước theo cách riêng của mình

Tháng 4 lịch sử là những năm tháng mà ở đó, cùng với bao gian lao, hi sinh, là chiến thắng huy hoàng của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và tháng tư là những ngày lời ca của bài hát “ Đất nước trọn niềm vui”cất lên rộn ràng khắp muôn nơi.

"Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say, những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi. Một ngày vui giải phóng."

Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền đã thay mặt cho thế hệ trẻ ngày nay có cách thể hiện lòng biết ơn, tình yêu với đất nước theo cách riêng đặc biệt của mình bằng một tác phẩm âm nhạc mang hơi thở hiện đại.

Xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền trong Chuyên mục “Gặp gỡ văn hoá” trên Truyền hình Quốc hội Việt nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Việt Hoà