Dự án đường giao thông từ quốc lộ 28 vào khu du lịch thác Liêng Nung xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã hơn 2 năm kể từ ngày sạt lở. Đến nay dự án lại phải "nằm" chờ thêm ít nhất 2 năm nữa để khảo sát, tìm phương án khắc phục.
Hai bạn trẻ này đã vượt quãng đường hơn 200km bằng xe máy từ TP Hồ Chí Minh lên Đắk Nông để thăm quan điểm du lịch thác Liêng Nung. Điều đáng buồn là con đường chính dẫn vào thác dài 2,5km có tổng mức đầu tư gần 27 tỉ đồng này đã sạt lở hơn 2 năm nay nhưng chưa có phương án sửa chữa.
Chị LÊ THỊ HỒNG ĐÀO, du khách từ TP Hồ Chí Minh: “Muốn đến cái thác nhưng mà khi đặt chân đến đây thì đường bị sạt lở cũng thấy hơi bất ngờ. Tôi cũng mong chính quyền địa phương đôn đốc các sở ban ngành, sở xây dựng sớm sửa con đường này để người dân qua lại và những bạn trẻ như chúng tôi khi tới đây du lịch sẽ thuận tiện và an toàn hơn.”
Anh NGUYỄN THANH SƠN, du khách từ TP Hồ Chí Minh: “Hồ Tà Đùng và thác Liêng Nung là hai điểm mà chúng tôi muốn đến khi tới Đắk Nông. Nghe nói đường đi rất khó nhưng địa phương đã làm đường, tuy nhiên đến nơi mới thấy đường đã bị sạt lở. Nhưng đã lên đến đây nên chúng tôi vẫn cố vượt qua khó khăn để đến thác.”
Hơn 2 năm sau sự cố, toàn bộ hoạt động tham quan, lễ hội tại thắng cảnh quan trọng này đã phải tạm dừng. Nhưng đơn vị tư vấn cho rằng dự án này thuộc nhóm C có quy mô nhỏ nên khó để khảo sát toàn diện, kiểm soát độ ổn định của một vùng địa chất phức tạp tại thung lũng Liêng Nung.
Đây là một trong ba tuyến chính kết nối các điểm du lịch thuộc công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông. Việc sạt lở kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến phát triển du lịch của địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi các tỉnh Tây Nguyên đang vào mùa mưa.