• 1072 lượt xem
  • 04:10 07/10/2022
  • Xã hội

Đường thành suối, Huổi Pặt bị cô lập trong những ngày mưa lớn

Cứ sau mỗi trận mưa lớn, dòng suối Nậm Con chảy siết khiến gần trăm hộ dân bản Huổi Pặt, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La bị cô lập do con đường duy nhất ra trung tâm xã phải vượt qua lòng suối sâu. Thêm vào đó là đoạn đường để đi ra suối Nậm Con nay cũng đã bị mưa lũ xối vào, biến thành dòng suối khiến người dân nơi đây gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Hôm nay trời nắng, nước suối Nậm Con đã rút bớt; lòng con suối chỉ rộng vài chục mét song đá cuội lổn nhổn. Người lớn trẻ em qua lại dẫu có đỡ nguy hiểm nhưng vẫn khá chật vật. Tuy nhiên, dù là mưa hay nắng thì vượt suối vẫn là cách duy nhất để người dân Huổi Pặt ra khỏi bản. Những hôm nước lũ về, nước dâng cao, Huổi Pặt hoàn toàn bị cô lập.

Ông LÒ VĂN THI, Bản Huổi Pặt xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã tỉnh Sơn La: “Mấy năm trước thì nó còn có đường, nhưng năm năm trở lại đây không còn đường đi nữa. Mỗi lần đưa cháu đi học vất vả lắm. Lúc ốm đau cũng chỉ biết nằm ở nhà thôi, chẳng biết làm thế nào được”.

Cháu LÒ VĂN MẶN, Bản Huổi Pặt xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã tỉnh Sơn La: “Nước mưa lên suối, cháu không dám đi mà không có người lớn cõng vì cháu sợ”

Cứ đầu giờ sáng, “con đường” của bản Huổi Pặt lại tấp nập với cảnh các bậc phụ huynh bồng bế con em đi học, bởi họ không dám để các cháu nhỏ cấp tiểu học và mầm non mạo hiểm đi trên con đường này . Sau khi vượt qua được suối Nậm Con, người dân lại tiếp tục cuộc hành trình gian nan trên đoạn đường dài hơn 100 mét. Gọi là đường nhưng trên thực tế nó đã biến thành dòng suối trong vòng 5 năm trở lại đây.

Anh ĐÈO VĂN PÂNG, Bản Huổi Pặt xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã tỉnh Sơn La: “Mưa lớn thì phải cho các cháu nghỉ học. Cũng không đi lại được nữa phải nghỉ thôi. Kể cả có việc cần xuống thì cũng phải nghỉ”.

Anh LÒ VĂN HOÀN, Bí thư chi bộ bản Huổi Pặt, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La: “Từ 2004 thì có đường dân sinh. Nhà nước hỗ trợ đi theo bờ suối, có đường to vào nhưng mà mấy năm gần đây, 2 hộ dân ở bản Tỉa cứ chiếm dần, chiếm dần nên hết đường nên phải đi theo suối thế này. Chúng tôi kiến nghị với xã mấy lần, xã cũng xuống giải quyết 2 lần nhưng không thành”.

Bản Huổi Pặt có 75 hộ dân với hơn 360 nhân khẩu. Trước kia năm nào người dân cũng tự đóng góp để làm cầu tạm qua suối nhưng cứ đến mùa mưa lũ thì cầu tạm lại bị cuốn trôi. Từ cuối năm 2017 đoạn đường hơn 100 mét ra suối cũng bị xối thành dòng chảy khiến việc đi lại của bà con vô cùng khó khăn.

Phóng viên Hoàng Hà: “Cho đến thời điểm này chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp nào để bố trí cho một con đường đúng nghĩa để cho bà con nhân dân trong bản Huổi Pặt di chuyển được”

Hoàng Hà