Sự kiện trưng bày “Đứng lên và cất tiếng” được tổ chức nhằm tôn vinh chặng đường hoạt động sôi nổi của nhà báo Hồ Chí Minh - một nhà báo vì nước, vì dân, và hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Trưng bày “Đứng lên và cất tiếng” được thể hiện qua hai nội dung, thứ nhất là Tiếng nói dân tộc thể hiện một số dấu ấn lịch sử trên chặng đường 97 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng đầu tiên; thứ hai là Vì nước dấn thân, vì dân cất tiếng. Những nội dung này được thể hiện đa dạng và phong phú từ thuyết minh, trưng bày hiện vật cho đến hoạt cảnh tái hiện quá trình xuất bản và phát hành những tờ báo đặc biệt sau song sắt tại Nhà tù Hỏa Lò.
Giáo sư Sử học LÊ VĂN LAN: “Nội dung triển lãm công phu và phong phú, đã chọn đúng thời gian, chủ đề và thể hiện đúng hiện thực, lịch sử mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà báo - chiến sĩ trải qua, tạo nên di sản vô giá và lan toả khắp nơi".
Nhà báo ĐẶNG MINH PHƯƠNG - Nhân chứng lịch sử: “Tôi cảm thấy xúc động khi được trở lại nơi nổi tiếng, và chưa bao giờ được vào một sự kiện (được tái hiện) đầy đủ như thế này .. Chúng ta đều học từ các bậc tiền bối, mà trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhà báo nổi tiếng. Lịch sử để lại nhiều, chúng ta chỉ cần mở ra để đọc lại, nhất là sự nghiệp làm báo của Bác Hồ.”
Thông qua buổi lễ, người xem có thể cảm nhận được thêm phần nào sự khốc liệt của chiến tranh, sự can trường của những nhà báo trong thời kỳ này. Họ được nghe, được nhìn lại những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; được xem hoạt cảnh quá trình xuất bản, phát hành những từ báo đặc biệt đằng sau song sắt tại nhà tù Hỏa Lò và một số nhà tù khác. Và những lời dạy của Người là kho tàng vô giá về lý luận báo chí cách mạng Việt Nam , là “kim chỉ nam” cho các thế hệ nhà báo luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”.