• 1970 lượt xem
  • 22:46 28/07/2022
  • Xã hội

Dạy trẻ về lòng biết ơn qua cuộc trò chuyện của người cựu chiến binh, thương binh 2/4

Những ngày qua, trên cả nước đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách. Đây là những hoạt động khẳng định dân tộc ta không bao giờ quên công lao to lớn của thế hệ cha ông - những người đã viết nên trang sử chói lọi của dân tộc.

Và để lan tỏa tinh thần tri ân đến thế hệ hôm nay, có 1 buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa người cựu chiến binh và các cháu nhỏ đã được tổ chức tại Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

“Ông cũng muốn kể cho các con nghe một mẩu chuyện của ông cũng như muôn vàn người lính khác ở trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc này.” 

Buổi gặp gỡ giữa các cháu mầm non nhóm trẻ Thiên thần nhỏ và thương binh Mai Xuân Trường ở phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa bắt đầu chân thành và gần gũi như thế. Ông Trường năm nay 71 tuổi, là thương binh 2/4, từng tham gia chiến đấu trong cả 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Tây Nam. Câu chuyện về cuộc chiến đã cướp đi 1 bên chân của mình, về những gian khổ, hi sinh của đồng đội vẫn được ông tự hào kể lại. Nhưng cuộc trò chuyện với các em nhỏ khiến ông xúc động nhất. Bởi không chỉ giúp thế hệ hôm nay mường tượng được sự khốc liệt của chiến tranh, ông còn thấy được thành quả hòa bình mà cả 1 thế hệ anh hùng đã đổ máu để bảo vệ.

Ông MAI XUÂN TRƯỜNG, Thương binh hạng 2/4, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông: "Các con đã được ăn, được học hành đầy đủ, được dạy bảo đến nơi đến chốn rất là ngoan ngoãn đó là điều rất hạnh phúc cho bản thân chúng tôi. Trong cuộc chiến chúng tôi đi, chúng tôi cũng chỉ mong muốn rằng dân tộc Việt Nam chúng ta những lớp người sau này, sau này nữa sẽ là những lớp người tiêu biểu cho tình đoàn kết dân tộc.”

Bà NGUYỄN THỊ TRANG, Quản lí nhóm trẻ Thiên thần nhỏ, Tp Gia Nghĩa, Đắk Nông: “Các con dù rất là nhỏ thôi nhưng mà khi bác nói chuyện các con rất tập trung và đặc biệt có những bé đã rơi nước mắt, các bé khóc khi nhìn thấy hình ảnh ông tháo chân giả ra và hiểu vì sao ông lại bị như thế. Từ đó chúng tôi muốn giáo dục các con ngay từ khi các con còn nhỏ, gửi những tình cảm yêu thương sâu sắc nhất đến những người đã hy sinh để các con có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.” 

Bằng cách trò chuyện rất gần gũi, đời thường cùng các hoạt động cổ vũ, buổi gặp gỡ đã thu hút được sự chú ý, theo dõi đặc biệt của các em nhỏ. Hơn cả nhiều lời chúc, buổi gặp gỡ giữa người thương binh đại diện cho thế hệ anh hùng và những mầm non hôm nay là sự tri ân chân thành, để từ tình cảm hôm nay, gieo mầm cho những yêu thương lớn lao mai sau. 

Phúc Hân