• 1523 lượt xem
  • 15:15 22/07/2022
  • Văn hóa

Cuốn sách tôi chọn: “Thẳm sâu miền ký ức” - Cuốn sách đẫm hồn quê, ấm tình đồng đội của Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu

Với 300 trang viết đầy sống động, chân thực và chứa đựng nhiều cảm xúc, cuốn sách "Thẳm sâu miền ký ức" của tác giả, trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu do NXB Quân đội nhân dân ấn hành đã thực sự để lại ấn tượng mạnh cho độc giả cả nước, đặc biệt với những người vẫn nặng lòng về các cuộc chiến đã đi qua mấy chục năm.

Là một Trung tướng, nhưng trong cuốn sách, tác giả rất ngại khi nói đến vị thế của mình mà chỉ muốn nói về một thế hệ, một giai đoạn lịch sử ông đã từng hiện hữu và chứng kiến. Những ký ức đó vẫn mãi là 1 điều ông không thể nào quên.

Trung tướng NGUYỄN MẠNH ĐẨU: "Cuối năm 2021 tôi viết cuốn “Thẳm sâu miền ký ức”. Nói là “ Thẳm sâu miền ký ức”  nhưng thực chất đó có hai phần. Phần thứ nhất là nói về quê hương, về gia đình, về năm tháng đầu đời của tôi. Phần thứ hai tôi dành khá nhiều trang sách để tả, để kể về chặng đời chiến đấu của chúng tôi từ khi bước chân vào quân ngũ.

Cuộc đời quân ngũ của tôi, từ khi nhập ngũ cho đến khi nghỉ hưu, đằng đẵng 45 năm nhưng có thể nói, đoạn đời đầu tiên khi bước chân vào quân ngũ cho đến khi được ra chiến trường, ấy là chặng đời đẹp nhất.

Mục tiêu cuốn sách của tôi viết là tôi xin trân trọng ghi chép lại những công lao của các bậc tiền bối, của các bậc sinh thành, của gia đình, của quê hương mình yêu dấu. Đồng thời, tôi ghi lại những chiến công của đồng đội và đặc biệt là thể hiện được tình cảm đồng chí, đồng đội trong chiến đấu, đã có một thời chúng tôi chiến đấu như thế. 

Cách viết của tôi trung thực, với cách nghĩ là có sao nói thế. Mình trở thành một người kể chuyện, một người dẫn chuyện, nhưng đồng thời là nhân vật trung tâm của câu chuyện đó. Mặc dù là kể chuyện đấy nhưng trong này nó có nét phảng phất một cuốn tiểu thuyết. Khi phản ánh về cuộc sống chiến đấu ở chiến trường, tôi không ca ngợi một chiều. Tôi có nói lên được chiến công to lớn, những thành tích to lớn của bộ đội ta trong chiến đấu nhưng đồng thời bên cạnh đó, tôi cũng nói lên được những khó khăn, những gian khổ, thậm chí có những trận đánh chúng ta không giành thắng lợi. Tôi cho việc làm đó là cần thiết, nếu lâu nay chúng ta ca ngợi, chúng ta nói về cuộc chiến chỉ là một màu hồng thì làm cho lớp trẻ sau này nghĩ rằng cuộc chiến đấu của chúng ta đơn giản quá, nhẹ nhàng quá. Có thấy được gian nan, ác liệt, hy sinh to lớn như thế thì chúng ta mới thấy được giá trị đích thực của cuộc sống hôm nay là như thế nào. Một ngày trong hòa bình là như thế nào, thời đó chúng tôi khao khát một ngày ngưng tiếng súng, khao khát lắm. 

Thông điệp thì to tát quá nhưng thông tin tôi muốn chuyển tải trong cuốn sách này là tôi muốn nêu lên cho mọi người, nhất là lớp trẻ rằng đã có một thời mà cả nước, cả dân tộc chúng ta như thế. Chúng tôi chẳng qua là những ví dụ tách ra. Trong sách đó không chỉ nói về chúng tôi, hay bản thân tôi mà nói về mọi người, cố gắng phản ánh được dáng dấp của một thời kỳ, nói lên được chiến công một thời kỳ, nói lên được không khí cách mạng, không khí chiến đấu của một thời kỳ lịch sử." 

Nhật Thảo