Cuốn sách tôi chọn: "Nơi anh thuộc về" - Nỗi đau của đại dịch Covid-19 để lại

Đại dịch Covid đi qua đã để lại nhiều nỗi đau và nhiều bài học cho tất cả chúng ta trên cùng lúc nhiều lĩnh vực. Các nhà văn đã khai thác câu chuyện, hiện thực này như thế nào? Đó là câu hỏi mà nhiều bạn đọc đặt ra trong thời gian qua. Tiểu thuyết “Nơi anh thuộc về” của nhà văn Kiều Bích Hậu sẽ phần nào cho chúng ta câu trả lời này. Sách do NXB Thanh niên ấn hành.

"Nơi anh thuộc về" được viết trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Khi đó đại dịch Covid đang xảy ra. Cốt truyện là một mối quan hệ giữa con người trong tình yêu trước thách thức đại dịch, cũng như là trong kinh doanh. Họ đều là những người trẻ, đang trong độ tuổi yêu đương. Họ vấp phải biến cố khi đại dịch xảy ra cộng với biến cố trong kinh doanh, nơi thương trường. Họ sẽ phải làm thế nào để vượt qua những thách thức đó để có thể đến được với nhau và yêu thương nhau?

Những điều họ phải trả giá cho những lựa chọn của họ rất là khủng khiếp. Có thể liên quan đến cả tính mạng, liên quan đến thay đổi cả một sự nghiệp mà người ta đã theo đuổi cả đời. Đứng trước thách thức đại dịch thì những người trẻ tuổi và tài năng như vậy, họ sẽ có lựa chọn nào? Và lựa chọn nào không chỉ dành cho riêng họ mà còn mang tính biểu tượng cho cả nhân loại nữa? 

Khi mà chúng ta đứng trước một thách thức lớn như thế thì thông điệp nào thiên nhiên muốn gửi cho chúng ta? Và chúng ta cần tiếp nhận thông điệp ấy và thay đổi chúng ta như thế nào để đáp ứng với sự phát triển tiếp theo hay là dừng lại, tự huỷ, tự diệt. Cuối cùng đôi bạn trẻ vượt qua cả cái chết để vẫn tiếp tục sống với nhau.

Cuộc sống đang tiếp diễn sau đại dịch, mặc dù chúng ta đã mất mát rất nhiều nhưng chúng ta vẫn biết ơn đại dịch vì những người đã vượt qua được đều thu nhận được một bài học gì đó để thay đổi, để biết ơn cuộc sống, biết ơn thiên nhiên và hàng ngày phải làm điều gì đó để đền đáp cho thiên nhiên.

Hạnh Thủy