Cuốn sách tôi chọn: Khi hơi thở hóa thinh không

Chuyên mục Cuốn sách tôi chọn hôm nay xin giới thiệu cuốn tự truyện đặc biệt của Tiến sĩ Paul Kalanithi, một bác sĩ giải phẫu thần kinh người Mỹ gốc Ấn. Đặc biệt vì cuốn sách được xuất bản khi tác giả đã không còn có mặt ở trên đời. Khi ấy, người vợ thân yêu đã thay anh hoàn thành chương cuối còn dang dở.

 Sau khi phát hiện bị ung thư phổi, Paul Kalanithi đã bình tĩnh thực hiện những điều mình khao khát, như chăm sóc gia đình, viết sách, tham gia chia sẻ tại các diễn đàn, và tận dụng tháng ngày khỏe mạnh sau cùng để làm những điều hữu ích cho người bệnh. Cuốn "Khi hơi thở hóa thinh không" được nhiều người nổi tiếng đánh giá cao. Mặc dù không phải là người dễ xúc động, tỷ phú Bill Gates cũng đã rơi nước mắt khi đọc nó. Sách đến với độc giả Việt Nam qua bản dịch của dịch giả Trần Thanh Hương, do Nhà xuất bản Lao Động ấn hành.

Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Văn Thức, Nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng sẽ chia sẻ cùng chúng ta về cuốn "Khi hơi thở hóa thinh không".  

Mời quý vị và các bạn theo dõi video!

Thiện Đoan