Cuốn sách tôi chọn: Đi khi ta còn trẻ

Đi, khao khát khám phá những miền đất lạ, khao khát khám phá chính mình trên những hành trình đó dường như là nguồn cảm hứng vô tận trong tâm hồn nhà báo Trương Anh Ngọc. Ở cuốn sách thứ năm “Đi khi ta còn trẻ” bạn đọc không chỉ được truyền dẫn niềm đam mê đi, khám phá ấy của anh mà còn hiểu hơn những giá trị của việc vì sao chúng ta phải đi.

“Đi khi ta còn trẻ” do Nhà xuất bản Thế giới và Công ty Cổ phần Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam ấn hành. 

Nhà báo Trương Anh Ngọc: "Đi khi người ta còn trẻ" là một khẩu hiệu, tôi đã dùng cách đây 6 năm và tôi luôn luôn dùng khẩu hiệu này và nó khuyến khích người trẻ bước ra thế giới. Ở cuốn sách này, phần đầu chủ yếu nói tại sao chúng ta phải đi. Tại sao chúng ta cần phải đi khi ta còn trẻ và tại sao già chúng ta cũng cần phải đi.
Phần 2 là hành trình tôi đi cùng con gái tôi trong những năm tháng cháu học ở nước ngoài. Qua hành trình đó tôi bắt đầu vỡ ra rất nhiều về giáo dục, những điều về con người, những điều về tính cách mà người ta dạy trẻ con ở nước ngoài như thế nào. 

Tôi đi từ khi tôi còn đang rất trẻ. Chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài của tôi khi tôi chưa đầy 20 tuổi. Và lúc ấy trong tay tôi gần như không có một đồng tiền nào. Và chuyến đi đấy, những chuyến đi đầu tiên, những chuyến đi sau cùng, những chuyến đi gần đây nhất thì đều là những hành trình của hoài bão, những hành trình của tuổi trẻ. Xét cho cùng chúng ta chỉ sống có một lần mà thôi, thành ra hãy làm tất cả những gì chúng ta thấy hạnh phúc nhất và đi là một trong những cách giúp chúng ta hạnh phúc nhất"

Tùng Dương