Cuốn sách tôi chọn: "Cuộc đời của Van Gogh" - Những điều chưa biết

Chuyên mục “Cuốn sách tôi chọn” hôm nay (10/7) muốn giới thiệu tới độc giả một trong những ấn phẩm lọt top bán chạy của New York Times - cuốn sách “Cuộc đời của Van Gogh” - được chắp bút bởi 2 tác giả Steven và Gregory do Omega và NXB Dân Trí ấn hành.

Vincent van Gogh là một tượng đài của nền mĩ thuật thế giới với những tác phẩm hội họa đắt giá và rất được yêu thích. Chính vì vậy, bức tranh cuộc đời đầy những mảng màu tối – sáng đan xen phức tạp của ông cũng là điều khiến cho chúng ta vô cùng tò mò… Van Gogh là một thiên tài đối với hậu thế, thế nhưng đằng sau cái danh xưng mỹ miều đó là cả một cuộc đời đầy bi thương, sóng gió, là một con người nhỏ bé giữa thực tại khát khao đến tuyệt vọng tình yêu thương.

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của họa sĩ Phạm Diệu Hương người hiệu đính cho cuốn sách này để đồng cảm trước vô vàn những mâu thuẫn cả khách quan lẫn nội tại bùng nổ từng giây từng phút trong cuộc đời của người danh họa tài ba.

Họa sĩ PHẠM DIỆU HƯƠNG: "Cuộc đời của Van Gogh đúng như tên gọi của nó là một cuốn sách mà cá nhân tôi có rất nhiều tình cảm vì vốn dĩ tôi đã có rất nhiều thiện cảm với Van Gogh từ khi còn là sinh viên đại học. Đến khi tôi có quyển sách này trên tay và đọc thì thực sự điều lớn nhất chính là sự cảm động. Tác giả đặt rất nhiều tình cảm vào bộ đôi nhân vật và câu chuyện này, cho nên mọi câu chữ của họ hay những cách dẫn dắt của họ nó đều rất trìu mến. Một trong những điều khó khăn của tôi khi làm hiệu đính cuốn này và cho cả những dịch giả đó là để tìm được những từ vừa chính xác lại vừa chuyển tải được sự chan chứa là một điều vô cùng khó khăn.

Có thể nói, đây là một con người hội tụ toàn bộ những yếu tố kỳ lạ và thăng trầm, rất nhiều những biến động và đầy đau khổ, đó cũng là một sự thú vị để mình có thể tìm hiểu về một con người. Còn về góc độ của một nghệ sĩ thì còn thú vị hơn nữa. Cuốn sách này phân tích được rất kĩ về những diễn biến, về sự phát triển tâm lý hay những điều đã thúc đẩy, dẫn đến những hành động của Van Gogh, những điều khiến cho Van Gogh tạo ra cái này, làm ra cái kia và những điều hình thành nên tư tưởng hoặc hành vi của Van Gogh. Tất cả đều được xây dựng rất rõ. Thông qua đó, độc giả sẽ nhìn thấy sự xuyên suốt của quá trình trưởng thành trong nghề nghiệp của Van Gogh.

Hai tác giả có được một sự thống nhất về văn phong và quan trọng nhất là thống nhất về tinh thần. Họ đều cùng xuất thân là luật sư và cùng là nghệ sĩ nên cuốn tiểu sử này giống như một cuộc điều tra và sự thú vị là ở chỗ đấy. Họ lần về những chi tiết, những tình tiết về cuộc đời của Van Gogh để phân tích và để dẫn chứng, để chứng minh về nó. Thậm chí, họ còn lật lại rất nhiều những vấn đề mà từ trước tới giờ chúng ta nhầm tưởng hoặc mặc định nó là như vậy. Chẳng hạn như suy nghĩ Van Gogh là người tự sát, thế nhưng với những gì mà hai tác giả đưa ra thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu, có thể lật lại vấn đề: Đó không phải là một cuộc tự sát mà hoàn toàn có thể là bị mưu sát.

Mỗi chương là một câu chuyện, mỗi chương là một trích đoạn và chúng ta có thể đọc độc lập, thậm chí có thể không cần đọc theo kiểu chương hồi, không cần đọc theo sự tuần tự mà có thể nhìn vào bất kỳ danh mục của nó và chọn một chương mục sách bất kỳ để có thể đọc... Đây là một cuốn tiểu sử mà tôi cho là nó có thể dành cho tất cả mọi người, thậm chí tất cả mọi giới, ở nhiều lĩnh vực khác nhau". 

Hải Linh