• 1134 lượt xem
  • 08:06 02/02/2023
  • Xã hội

Cô người Tày, trò người Dao cùng viết lên câu chuyện đẹp về trồng người nơi vùng cao Lào Cai

Nằm ở lưng chừng núi Hoàng Liên, điểm trường Toòng Dao cách trường chính khoảng 20 km. Đường lên Toòng Giao vẫn là đường đất, thường xuyên sạt lở và dốc thẳng đứng. Đây cũng là điểm trường không điện lưới và gần như không sóng điện thoại. Nhưng cô Lự Thị Điềm và 7 học trò nơi đây đã viết nên câu chuyện thật đẹp về sự nghiệp trồng người nơi vùng cao còn nhiều gian nan, vất vả.

Lẩn khuất giữa những tán cây rừng, điểm trường Tòong Dao là một dãy phòng được dựng lên bằng tôn cũ và đã xuống cấp. Gọi là điểm trường nhưng chỉ có duy nhất một lớp học ghép. Cô người Tày còn trò người Dao nên rào cản đầu tiên chính là ngôn ngữ.

Một mình tại điểm trường, cô Điềm vừa thực hiện công tác giảng dạy vừa kiêm luôn cả cấp dưỡng. Nước thiếu, điện cũng không. Tranh thủ lúc học sinh nghỉ trưa, cô Điềm ngồi vào bàn để soạn giáo án trước khi màn đêm buông xuống.

Gieo chữ ở nơi 4 bề là rừng núi, cô giáo trẻ Lự Thị Điềm trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Tận dụng nguồn nước ít ỏi, cô trồng thêm rau để có thêm niềm vui và phục vụ bữa ăn cho các em. Bài hát mở đầu cho buổi học mới diễn ra hào hứng để cô trò cùng nhau có thêm động lực, quên đi những khốn khó vẫn đang hiện hữu ở vùng cao này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Vũ Thắng