Chuyện về những cô bé, cậu bé "con nuôi đồn biên phòng"

Ở biên giới, có nhiều em nhỏ sớm gặp hoàn cảnh éo le, bố mẹ mất sớm, không người thân nương tựa. Có em lớn lên như cây cỏ trên rừng, không được dạy dỗ uốn nắn. Chương trình “con nuôi đồn biên phòng” đã giúp cho những cô bé, cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này có một mái ấm, có tình yêu thương, và đặc biệt là có ước mơ, hoài bão vươn lên.

Câu chuyện sau đây là tâm sự của cậu bé Sồng Lao Cường, một bạn nhỏ, hiện đang được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La nuôi dưỡng.

Em SỒNG LAO CƯỜNG, con nuôi Đồn Biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La: “Ngay từ đầu khi con vào trong đơn vị, con thấy những nếp gấp chăn của các, các anh trong bộ đội rất đẹp. Con cũng rất thích những việc các anh các chú dạy cho con làm. Gấp chăn cũng là một cái nề nếp để chúng con học tập sau này”.

Thầy NGUYỄN NGỌC THUYẾT, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT, THCS Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La: “Với sự đùm bọc của các cơ quan tổ chức và sự động viên của cán bộ giáo viên cũng như học sinh trong nhà trường thì các em nhìn chung là đều có biểu hiện tích cực trong các hoạt động tại trường cũng như tại nơi sinh hoạt”. 

Em SỒNG LAO CƯỜNG, Con nuôi Đồn Biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La: “Ở đây làm với các chú các anh, rồi nói chuyện với các chú các anh, em cảm thấy rất vui. Con đã vào trong đơn vị này 4 năm rồi. Con đã xem đơn vị như ngôi nhà thân thương thứ 2 của con và được rất nhiều các bác, các chú, các anh tạo điều kiện về chỗ ăn, chỗ ngủ và việc học hành. Con rất vui và tự hào vì các bác, các chú rất thương con. 4 năm vừa qua, con đều đạt học sinh khá của trường”. 

Hoàng Hà