Chuyện của những chiếc xe máy trên đảo Cù Lao Chàm: Không sợ mất xe, chỉ sợ mất chìa khóa

Thuê xe đi du lịch không cần chứng minh nhân dân, đi xe cũng không cần rút chìa khoá và cũng chẳng sợ mất xe. Câu chuyện tưởng như đùa ở những thành phố lớn, nhưng lại là thực tế đời sống hằng ngày của người dân xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Để đi du lịch quanh đảo Cù Lao Chàm, việc đầu tiên du khách cần là thuê 1 chiếc xe máy với giá chỉ 150-200 nghìn đồng/ngày. Chìa khoá luôn được cắm sẵn trên xe, du khách có thể đi tới bất cứ nơi nào. Và điểm đặc biệt nữa là có thể trả xe ở bất cứ địa điểm nào trên đảo.

Anh NGUYỄN HÙNG VĂN, Hướng dẫn viên du lịch, tỉnh Quảng Nam: "Xe ở đây chìa khoá người ta cắm hoàn toàn trên xe luôn, người ta không sợ mất xe. Thứ 2 nữa là du khách đi tham quan một vòng trên đảo, nếu như có việc vội thì có thể để luôn xe tại vị trí đó, chủ xe sẽ tự tới lấy chứ không cần phải mang xe về vị trí cũ mà trả."

Đội xe ôm tự quản trên đảo có hơn 70 người với hơn 100 chiếc xe thường xuyên phục vụ du khách. Họ thuộc từng biển số xe của người dân trên đảo nên việc thất lạc xe gần như không có.

Anh ĐỖ VĂN RÔ, Đội xe ôm tự quản xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam: "Ở đây đội xe không lo mất xe, chỉ lo mất chìa khoá. Khách đi nhiều lúc lấy chìa khoá bỏ túi rồi quên, lên tàu đi là anh em tìm chìa khoá không ra. Đấy, chỉ sợ mất chìa khoá thôi chứ xe thì không sợ mất."

Không chỉ xe cho khách thuê, mà đến cả người dân địa phương cũng quen với việc để xe ngoài đường với chiếc chìa khoá còn cắm sẵn trên xe. Ngày, cũng như đêm. Bởi đặc thù xã đảo, có lấy cũng không mang đi đâu được. Mà người dân đảo xưa nay không lấy của ai bao giờ.

Ông PHẠM VĂN PHÚC, Thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam: "Từ năm 2000 đến nay chuyện ăn cắp thì trên đảo không có nữa. Từ hồi có khách du lịch tới nay, thỉnh thoảng khách ở trên bãi biển đi chơi qua đêm cũng có mất vài ba cái điện thoại, mà do người ở đâu tới lấy thôi chứ dân ở đảo thì không lấy.”

Ông NGUYỄN THẾ HÙNG, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, Quảng Nam: "Khi ra đảo thì mỗi người hay mỗi dòng khách sẽ cảm nhận khác nhau về sản phẩm du lịch ở đây. Nếu nhìn ở góc độ trật tự, an ninh, an toàn thì khi khám phá kỹ sẽ thấy đây cũng là điều rất thích thú khi tham quan du lịch, lưu trú ở xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm.”

Không biết từ bao giờ, những chiếc xe máy không cần khoá đã trở thành điểm thú vị đối với những du khách yêu thích khám phá Cù Lao Chàm. Để không chỉ là cảnh đẹp hay đồ ăn ngon, mà chính sự thuần hậu, chất phác của người dân xứ đảo cũng khiến cho hành trình của du khách đến Cù Lao Chàm trở nên đáng nhớ.

Mỹ Phượng