Câu chuyện hôm nay: Ngôi làng của những sứ giả mùa xuân

Chim én gọi mùa xuân… tưởng chừng chỉ trong câu hát. Nhưng điều này lại là câu chuyện có thực với đồng bào người Dao sinh sống trên cao nguyên đá Hà Giang. Mỗi dịp tết đến xuân về, những người dân ở bản Nậm Đăm, huyện Quảng Bạ họ lại mong chờ những cánh én, như một niềm tin, ban phước lành, tài lộc, một năm bội thu.

Bản Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ… những ngày vào xuân. Cảnh sắc, mây trời của cao nguyên đá, như hòa quyện vào không khí vui tươi. Tổ chim én trong nhà, ngoài mái hiên và ngoài sân. Đã từ bao giờ tình bạn tri kỷ giữa loài chim én và người Dao đã trở nên quen thuộc. Chỉ biết rằng trẻ em từ lúc tập đi, đã trông thấy cánh én chao nghiêng, líu ríu gọi bầy, bên chiếc tổ đất hình bán nguyệt gắn trên tường nhà, quấn quýt bên nhau qua nhiều thập kỷ.

Theo quan niệm của người Dao, chim én “sợ nỗi cô đơn” nên bao giờ cũng bay theo đàn hoặc thành cặp. Khi tìm “đất lành” xây tổ và đẻ trứng để chào đón những chú chim non. Khi đến bản Nặm Đăm thì bắt gặp điều kiện tự nhiên phù hợp, con người hiền hòa, nên “sứ giả” mùa xuân đã trú lại với những người Dao.

Đối với nhiều người Dao, chim én như hiện thân của sự may mắn, yên lành và tài lộc. Nên năm nào chim én không về thì trong lòng bất an. Chính vì vậy, những chiếc tấm đan này đã được ông chuẩn bị từ trước, để đảm bảo an toàn cho những tổ én.

Hữu Nghĩa