Cao nguyên đá Simacai hút khách du lịch mùa hoa lê

Là một trong những huyện thuộc diện nghèo nhất nước, Simacai, tỉnh Lào Cai ví như một “cao nguyên đá”, bởi nhiều núi đá và đồi trọc. Nhưng xen giữa những vạt đá là bạt ngàn sắc trắng của hoa lê. Thời điểm này đến Simacai, du khách sẽ được vào những đồi hoa lê giữa màu trắng tinh khôi xen lẫn những gốc mận cổ thụ tạo nên phong cảnh thiên nhiên hữu tình.

Là vùng đất trồng lê lớn nhất ở Lào Cai, hiện là thời điểm hoa lê đang bung nở nhuộm sắc trắng cả một vùng núi cao hùng vĩ. Hoa lê không chỉ ở các vạt đồi mà còn nở dọc đường mòn đi vào các thôn bản. Đây là vườn lê ở thôn Lao Chải, xã Quan Hồ Thẩn của huyện vùng cao Simacai.

Vườn lê này của anh Tráng Seo Xà ở thôn Lao Chải. Trồng ở độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển, thuộc vùng đất giàu kẽm và ô-xít sắt, có khí hậu ôn đới, biên độ chênh lệnh nhiệt độ ngày và đêm cao, nên cây lê phát triển tốt. Ngoài việc cây lê cho thu hoạch quả thì vào thời điểm này là lúc đón du khách đến ngắm hoa.

Cây lê cũng là một hướng đi mới trong phát triển sản xuất cho người dân. Đó là phát triển du lịch nông nghiệp và quảng bá các sản phẩm đặc hữu của địa phương, cũng như văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hồng Ngọc