• 1511 lượt xem
  • 22:04 22/07/2022
  • Xã hội

Các ngư dân trong vụ chìm tàu cá Bình Thuận đã trở về nhà

4 ngư dân Bình Thuận sống sót trở về sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, hiện 1 trường hợp sức khỏe yếu đang điều trị tại Khánh Hòa, 3 ngư dân còn lại đã trở về với gia đình.

Phóng viên Lê Trang: “Thưa quý vị! Hiện nay tôi đang có mặt tại nhà ngư dân Hà Văn Tấn, 1 trong 3 ngư dân đã trở về nhà, hiện chính quyền hàng xóm đến chia sẻ, động viên gia đình anh.”

Sáng 22/7, rất đông người dân, hàng xóm cũng như chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi ngư dân Hà Văn Tấn khi anh may mắn sống sót trở về. Những câu chuyện về hành trình sinh tồn trên biển được anh chia sẻ với mọi người. Anh Tấn cho biết vẫn bám biển mưu sinh dù vừa trải qua hành trình dài sóng gió.

Ngư dân HÀ VĂN TẤN, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận:Mình chắc vẫn đi biển chứ vì cái đó là nghề mà sao bỏ được.”

Còn tại gia đình ông Là, dù người con thứ 5 là ngư dân Luyến may mắn trở về, nhưng niềm vui là chưa trọn vẹn khi em ruột ông và người con trai cả đã mãi mãi ở lại với biển. Giờ ông chỉ hy vọng người con trai trên chiếc thúng còn lại sẽ may mắn được cứu vớt.

Ông NGUYỄN THANH LÀ, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: “Hy vọng là sẽ có thuyền đi ngang cứu chứ anh và chú nó chết rồi vì đi cùng thúng. Con trai tôi nói lúc thả xuống rất đau lòng nhưng không làm khác được vì phải để thúng trống.”

Hiện nay chính quyền địa phương đang đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ gia đình 3 ngư dân vừa trở về. Công tác tìm kiếm 8 thuyền viên còn lại và 3 thi thể vẫn đang được tiếp tục. 

Triệu Nguyễn