Trước thềm Tết nguyên đán 2023, trên khắp đất nước Trung Quốc đã diễn ra những cuộc đoàn tụ cảm động của các gia đình sau 3 năm xa cách do đại dịch. Gặp gỡ người thân là mong mỏi của nhiều người dân nước này, đặc biệt là trong dịp lễ tết.
Sau khi nhập quốc tịch Singapore hơn một thập kỷ trước, chị Chu Wenhong tiếp tục về thăm gia đình ở Thượng Hải ít nhất mỗi năm một lần như vẫn làm kể từ lần đầu tiên chuyển đến thành phố này vào năm 1994. Sau đó, đại dịch covid-19 ập đến kéo theo những biện pháp kiểm dịch khiến chị Chu không thể xuất cảnh trong 3 năm. Chuyến thăm cuối cùng của chị về nhà là vào tháng 11/2019. Khi Trung Quốc tuyên bố sẽ chấm dứt các yêu cầu cách ly đối với tất cả khách du lịch trong nước từ ngày 8 tháng 1, chị Chu đã nhanh chóng mua vé máy bay.
Chị CHU WENHONG: “Cuối cùng, tôi có thể quay trở lại. Tôi đã chờ đợi ngày này trong một thời gian dài. Tết Nguyên đán cũng sắp đến, vì vậy tôi có thể dành kỳ nghỉ cùng gia đình. Tôi đã không gặp bố mẹ tôi trong ba năm.Vì vậy, tôi muốn về nhà và gặp họ càng sớm càng tốt."
Tết nguyên đán là dịp lễ đặc biệt quan trọng đối với các gia đình Trung Quốc vì đây thường là thời điểm duy nhất trong năm mà họ hàng, dù xa hay gần, có thể đoàn tụ và dành thời gian cho nhau. Đối với chị Chu, cuối cùng, chị đã có thể gặp và ôm hôn cha mẹ, người thân của mình thay vì những cuộc gọi video.