• 1365 lượt xem
  • 15:06 23/10/2022
  • Văn hóa

Bỏ phố vê rừng xây “đồi gió lộng”

Mới tốt nghiệp đại học, một chàng trai trẻ sinh năm 2000 đã quyết định bỏ phố về rừng để khởi nghiệp với mô hình homestay. Nhân vật đó là Đặng Hoàng Phong, quản lý homestay Windy hill ở Núi Cấm, ngọn núi nổi tiếng về du lịch của tỉnh An Giang.

Homestay Windy hill tức đồi gió lộng, được Phong ấp ủ từ thời còn ngồi trên giảng đường. Nhà ở ngay Núi Cấm, vì thế ngay khi ra trường, Phong đã rời thành phố Cần Thơ để về quê bắt tay vào việc xây dựng ước mơ của mình.

Tuổi trẻ mới lần đầu bước ra khởi nghiệp nhưng Phong rất tự tin với quyết định bỏ phố về rừng, xây dựng niềm đam mê. Phong cho biết sẽ có khó khăn trước mắt, nhưng quan trọng là có bản lĩnh đối diện và vượt qua nó.

Hiện homestay đã hoạt động được gần 4 tháng và dần đi vào ổn định. Phong cho biết đang có dự định mở rộng và phát triển thêm các dịch vụ của homestay để thu hút du khách. Ngoài ra, homestay cũng sẽ kết nối với các công ty lữ hành để đón được nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Trung Hiếu