• 2010 lượt xem
  • 16:53 13/12/2022
  • Xã hội

"Bếp yêu thương" miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân nghèo

Lặng lẽ, âm thầm thức từ 3, 4 giờ sáng để giữ “Bếp yêu thương” tại phường 5, quận 10 luôn đỏ lửa suốt 12 năm qua, chị Mai Ngọc Châu, đại diện "Bếp yêu thương" cho biết, nhóm không đếm hết suất ăn chay miễn phí được đều đặn chuyển đến tay bệnh nhân và thân nhân người bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Dù có những khó khăn nhất định nhưng bếp ăn vẫn được nấu mỗi ngày 600 - 800 suất giúp bệnh nhân và thân nhân người bệnh. 

Đều đặn từ 4 giờ sáng hàng ngày, các thành viên tại “Bếp yêu thương” đã có mặt tại hẻm 478 đường Hòa Hảo, phường 5, quận 10, TPHCM để bắt đầu các công đoạn nấu ăn cho bệnh nhân. Bếp yêu thương có 15 thành viên, mỗi người một việc để có được những suất ăn kịp thời chuyển đến bệnh nhân.

Bên cạnh sự đóng góp của các thành viên trong nhóm thiện nguyện, bếp còn nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm bằng gạo, rau củ, thực phẩm, vật dụng nhà bếp…

Sau khi chế biến, nấu nướng tại cơ sở của Bếp yêu thương trên đường Hoà Hảo, phường 5, quận 10, TPHCM, những suất ăn chay được các thành viên của nhóm chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Trung bình mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 7, nhóm cấp phát khoảng 600 - 800 suất ăn chay cho bệnh nhân.

Không chỉ tặng suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh, mà trong đợt cao điểm của dịch Covid-19, Bếp yêu thương đã nấu hơn 20.000 suất ăn và trao 6.000 chai nước cam cho các hộ dân ở khu vực cách ly, người dân khó khăn bị ảnh hưởng trên địa bàn phường 5, quận 10.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Hữu Bình