• 3412 lượt xem
  • 02:03 06/06/2022
  • Xã hội

Bạo lực gia đình bắt nguồn từ sự im lặng, cam chịu và hạn chế về pháp luật của người phụ nữ

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống bạo lực gia đình tuy đã có những dấu hiệu tích cực, song vẫn còn diễn biến phức tạp, người gây ra bạo lực vẫn chưa bị xử lý đích đáng, người đứng đầu chính quyền chưa nhận thức được đầy đủ trách nhiệm cũng như ý nghĩa của công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Một điều quan trọng hơn cả đó là các nạn nhân bị bạo lực gia đình thường im lặng, không lên tiếng.

Người phụ nữ này lấy chồng từ năm 2015. Chỉ sau một ngày làm vợ, niềm hạnh phúc vỡ tan khi chị bị chính người chồng của mình bạo hành. Từ đó, người chồng vũ phu thường xuyên hành hạ, đánh đập khiến chị phải nhập viện cấp cứu, điều trị nhiều lần. Những vết sẹo không chỉ để lại nỗi đau về thể xác mà còn ám ảnh dai dẳng về tinh thần, theo chị đến suốt cuộc đời.

Nạn nhân bị bạo lực gia đình: "Em bị ám ảnh, ngủ cũng ám ảnh. Llúc nào, em cũng tưởng tượng, ám ảnh, không muốn gặp mặt. Nó để cho mình nhiều cái, không thể hạnh phúc, mình chỉ sống để cho con có bố mẹ, chứ để sống hạnh phúc thì em không được như thế. Em khuyên mọi người nếu bị như em, hãy quyết định, đừng để quá muộn…".

Còn người phụ nữ này, suốt 6 năm qua, chị cũng bị chính người chồng đầu gối, tay ấp của mình hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì con, chị cứ cắn răng cam chịu một mình suốt từng ấy thời gian. 

Nạn nhân bị bạo lực gia đình: "Dù bạo lực có để lại thương tích hay không nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và ảnh hưởng đến mọi thứ trong gia đình. Tôi nghĩ rằng, rất khó có thể quên được những vết thương mà anh ấy dành cho tôi. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể xác, tâm lý, tôi bị trầm cảm nhẹ, sợ giao tiếp, đôi khi muốn tự sát".

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ bạo lực gia đình, một trong số đó chính là sự im lặng, cam chịu và hạn chế về hiểu biết pháp luật của phụ nữ.

Bà NGUYỄN VÂN ANH - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên: Hiện giờ, mình thấy lo ngại nhất là từ luật đến cuộc sống có khoảng cách quá lớn. Các cán bộ địa phương chưa biết làm thế nào để giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình, bạo lực giới. Ngoài ra, con đường từ chỗ tố cáo chuyện buồn như vậy đến công lý còn quá xa.”

Người phụ nữ không dám lên tiếng để bảo vệ chính mình vô tình đã dung túng cho hành vi bạo lực của người chồng. Nếu chị em là nạn nhân hoặc có nguy cơ bị bạo lực gia đình, đừng im lặng, hãy lên tiếng!

Phạm Cường - Như Huỳnh