Ấm lòng người Việt di tản từ Ukraine được đón tiếp tại Romania

Trong những ngày qua, ngày càng nhiều người Việt tại Ukraine sơ tán sang Romania để lánh nạn. Nơi đất khách quê người, những người con đất Việt đã nhận được những tình cảm nồng ấm từ sứ quán và các hội đoàn đồng hương ở Romania, giúp họ cảm thấy ấm lòng giữa thời điểm khó khăn hiện nay.

Ngay sau đợt tiếp nhận đầu tiên bà con từ Ukraine di tản sang thủ đô Bucharest, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã phối hợp với các hội đoàn người Việt thực hiện tổ chức đón và đưa bà con về nơi tạm trú để đợi chuyến bay về nước. Bà con di tản từ Ukraine thường đi theo các nhóm nhỏ vài chục người, thông báo cho Đại sứ quán hoặc liên hệ với đại diện hội đoàn tại Romania để được tổ chức đưa về nơi tiếp nhận mà Đại sứ quán đã đăng ký được với chính quyền thủ đô Bucharest. 

Ông Đặng Trần Phong -  Đại sứ Việt Nam tại Romania: Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ phía bạn và sự hỗ trợ rất tích cực từ các hội đoàn ở đây, dù các hội đoàn ở đây nhỏ thôi. Ở đây có khoảng 200 gia đình với chừng 1 nghìn người định cư, làm ăn.

Cũng có những bà con sơ tán đến Romania để lánh nạn và chờ tình hình ổn định hơn.

Người Việt tại Romania:  Ba đoàn em dẫn thì có một đoàn muốn về Việt Nam thôi, còn hai đoàn họ đi sang các nước khác. Hội sinh viên có khoảng 40-50 sinh viên và ở cả các tỉnh khác. Tham gia hỗ trợ có sinh viên ở Bucharest này.

Tại một trại tị nạn vốn là một nhà máy cũ, bà con di tản của ta được dành chọn một tầng, có đầy đủ hệ thống sưởi ấm, được chăm lo bữa ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm hằng ngày. Tuy điều kiện tại đây không bằng một sô điểm khác, song nếu biết tình hình hiện nay, thủ đô Bucharest quá tải với số lượng lớn người tị nạn từ Ukraine, mới biết trân trọng điều đó. Bản thân cộng đồng người Việt tại Romania không nhiều, song việc chăm lo cho hàng trăm người cùng một lúc như vậy quả là một điều phi thường.

Anh Hoàng Ngọc Tỉnh – Người Việt từ Odessa, Ukraine: Có lẽ không còn từ nào để mô tả hoạt động thiện nguyện của mọi người… Rất là hài lòng, cảm động lắm! 

Hành trình của bà con từ Ukraine tới Bucharest cũng khá vất vả, phải trải qua nhiều ngày với điều kiện thời tiết lạnh giá.

Chị Nguyễn Thị Hiền -  Người Việt từ Odessa, Ukraine: Đại sứ quán ở Romania và các hội đoàn ở đây chuẩn bị, đón tiếp chu đáo. Chúng tôi vào đây, các anh ấy chuẩn bị đệm… Chúng tôi rất phấn khởi, yên tâm.

Theo thống kê mà Đại sứ quán Việt Nam tại Romania nắm được, cho tới hết ngày 6/3, đã có trên 800 người Việt sơ tán sang thủ đô Bucharest của Romania, tuy nhiên con số thực không liên hệ với Đại sứ quán và các hội đoàn người Việt ở Romania có thể còn cao hơn nữa. Trong thời điểm khó khăn này, nghĩa đồng bào chính là ngọn lửa sưởi ấm những người con đi chạy loạn giữa mùa đông giá rét.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam