174 người thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại sân bóng đá Indonesia

Số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn và giẫm đạp tại sân bóng đá ở Đông Java, Indonesia ngày hôm qua (01/10) đã lên tới 174 người. Đây là một trong những thảm kịch thể thao tồi tệ nhất trong lịch sử.

Vụ bạo loạn xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan, ở Đông Java hôm 01/10 sau khi cổ động viên giữa đội Java Arema và Persebaya Surabaya xô xát sau khi đội Arema bị đánh bại 3-2 trong trận đấu. Sau đó, tình trạng bạo loạn đã lan ra bên ngoài sân vận động, nơi có ít nhất 5 xe cảnh sát bị lật ngã và bốc cháy trong lúc hỗn loạn. Sân Kanjuruhan - nơi xảy ra vụ giẫm đạp và bạo loạn, vốn chỉ có sức chứa 38.000 chỗ nhưng trong ngày xảy ra vụ việc, số vé được bán ra lên tới 42.000.

Theo xác nhận của Phó thống đốc Đông Java, cho đến nay, ngoài 174 người đã thiệt mạng thì 100 người bị thương khác đang được điều trị tại bệnh viện. Trong số đó có 11 người đang nguy kịch.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Tổng thống Indinesia Joko Widodo đã nhanh chóng lên tiếng chỉ đạo điều tra làm rõ.

Tổng thống Indonesia JOKO WIDODO: "Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân và các nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm kịch bóng đá ở sân vận động Kanjuruhan (sân vận động), Malang, Đông Java. Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Y tế và Thống đốc Đông Java giám sát chặt chẽ vụ việc. Bên cạnh đó, Bộ trưởng thể thao và cảnh sát trưởng cũng như người đứng đầu PSSI cần đánh giá kỹ lưỡng lại các thủ tục an ninh tại các trận đấu bóng đá. Tôi rất tiếc về sự việc này và tôi hy vọng đây là thảm kịch cuối cùng xảy ra với bóng đá Indonesia."

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã mở gấp cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn này. Án phạt ban đầu mà PSSI dành cho câu lạc bộ Arema là cấm thi đấu trên sân nhà đến hết mùa giải. Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia sẽ bị tạm hoãn 1 tuần.